TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Ba
Tam Giác phân biệt đại nhân quân tử với
tiểu nhân hạ tiện.
Sáu Lục Lăng hỏi vặn:
- Thế vụ Trịnh XuânThanh vừa trốn ra nước ngoài, ông ta là đại nhân hay
tiểu nhân?
- Là tiểu nhân, là kẻ lưu manh, là
tên đểu cáng, là tay bịp bợm, là đứa gian xảo, là thằng chó má- như đụng nhằm cục
tức, Tam Giác xổ một mạch.
Lục Lăng xua tay:
- Chớ hồ đồ phạm thượng. Này nhé, ông ta từng đảm
chức phó giám đốc Công ty phát triển kinh tế kĩ thuật Detesco của Trung ương
Đoàn, phó giám đốc chi nhánh Hà Nội, lên chức phó tổng giám đốc rồi tổng giám đốc
của tổng công ty Sông Hồng. Sau đó được điều về làm Phó tổng giám đốc Tổng công
ty CP xây lắp dầu khí VN (PVC) rồi làm Chủ tịch HĐQT PVC, đơn vị được phong
danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2011. Rồi Phó chánh văn phòng, Vụ trưởng - Trưởng ban Đổi mới doanh nghiệp Bộ
Công thương. Sau đó được luân chuyển làm tỉnh ủy viên kiêm Phó chủ tịch UBND tỉnh
Hậu Giang, ra ứng cử Quốc hội đạt 75% số phiếu, chuẩn bị cơ cấu làm chức thứ
trưởng. Tuổi trẻ tài cao, có quá trình cách mạng, nắm giữ trọng trách quốc kế dân sinh, ở cương vị phụ mẫu đã đổ bao tâm huyết vì nước vì dân, là tấm gương cần kiệm
liêm chính chí công vô tư, là bậc đại nhân quân tử sao dám bảo tiểu nhân.
Cãi cứ cãi, chẳng mèo nào chịu mỉu nào, cuối
cùng phải viện tới Hai Vành Khăn, y bảo:
- Nói phải có sách, mách phải có chứng.
Đại nhân ứng xử theo thượng sách, tiểu nhân quen đường hạ sách. Sách xưa dạy rằng
tam thập lục kế tẩu đào vi thượng sách
(ba mươi sáu kế, chạy trốn là thượng sách). Tẩu đào là kế thượng sách của bậc đại nhân,
ông ta trốn chạy là theo kế thượng sách, rõ ràng ông ta là đại nhân. Không những
Xuân Thanh mà các ngài ngôi cao chức trọng như Chung Dũng, Đình Huy cùng nhiều đại
nhân đức độ khác cũng theo thượng sách, chuẩn bị sẵn visa, găm tài sản tài khoản ở nước ngoài, động
cái là tẩu vi thượng sách. Mới có câu ca: Xuân Thanh Chung Dũng Đình Huy- Tẩu đào vi thượng một đi không về. Chết thì bọn
tiểu nhân tiểu dân chết thôi chứ động gì nổi sợi lông chân các ngài. Hừm!
12- 2016
15 tháng 12, 2016Facebook: 1 share
Trả lờiXóaHoc Duong- Tiểu nhân , lưu manh , bịp bợm , đểu cáng , đê tiện , gian xảo , chó má ... hình ảnh tiêu biểu của : nhân tài của đảng , đảng viên lảnh đạo ưu tú cấp trung ương của đảng cọng sản quang vinh đây !
Quang Đa Võ- Khác với các tổng , phó tổng ấy , chẳng visa , cũng không tài sản nước ngoài ; ấy vậy vẫn có hàng triệu người bỏ ra đi ! Hạng nầy phải gọi là ...thượng nhân hay ngoại (hạng)nhân tức là... siêu nhân , Chứ còn gì nữa...!!!
Quo To Cong -[Ai dám đối]
Xuân Thanh, chẳng thanh lại trọc.
Tiểu Hùng Tinh Phú Trọng, không trọng thì khinh.
Quoc To Cong -Tiểu Hùng vi Hùng mạc Tiểu.
Tiểu Hùng Tinh -Đối đối nan, thỉnh tiên sinh tiên đối.
Quoc To Cong- Hậu sinh cũng chỉ học lóm. Chuyên xuất đối dị... Nếu đối lại (Công Quốc vị Quốc chí Công) thì người ta nói mình bắt chước Trần Dân Tiên "vừa đi đường vừa kể chuyện".
Đức Đồng Lê- Nhìn bác Thanh cũng lương thiện !
Quyen Nguyen -May mà con chuột này mới dừng ở chức P.CT tỉnh thì bị lòi đuôi. Nếu được leo cao hơn nữa thì nó còn ăn tàn, phá hại đất nuớc không biết chừng mà nói nữa.
Hoanglong Do -Quá hay! Quá hay!
Quoc To Cong -[Kinh Kha]
Gió vi vu (hề) sông Dịch lạnh tê-Tráng sĩ một đi (hề) không trở về...
Lua Hai -Pháp sư có tài hô phong hoán vũ, biết tất quá khứ vị lai ... Đương nhiên biết cách trị bọn sâu mọt tham lam... Nhưng đám sâu mọt đó là máu thịt của con chuột thối... Nên không đành ra tay đấy thôi !
Lê Minh Trương- trong 36 kế...
15 tháng 12, 2016 Son Nguyen, Lê Đức Tải and 16 others
31-1-23,10L