ảnh internet
Bảy Nổi
họa theo:
- Hết
sảy lập trường, quá trời cách mạng! Dân là chủ, cán bộ là đầy tớ tận tụy trung
thành, đày tớ có bác sĩ riêng lẽ nào ông chủ lại không có. Lời vàng lời ngọc, đúng quan điểm đứt đuôi con nòng nọc luôn! Nghe muốn bệnh liền!
- Sao nghe lại muốn bệnh?
- Thì để phôn một cái là có “từ mẫu” đến nhà xin phục
vụ, đã quá sá trời đất thế không bệnh cũng uổng.
Chín Lênh Đênh hất hàm:
- Người
ta thường khuyên đừng nghe chớ tin, có lỡ nghe thì cứ giữ làm vốn chớ loa theo
kẻo thiên hạ nhầm lẫn. Chuyện khám chữa bệnh là chuyện sống, chưa nói chuyện sống,
hãy nói chuyện chết để suy mà hiểu. Các vị ấy chết không vào Mai Dịch
thì cũng vào những khu nghĩa trang cao cấp còn các ông chủ ông phó thường
dân như bọn ta đây chết về đâu nếu không ra nghĩa địa, một thời gian biết đâu lại
dính quy hoạch bứng đi đâu không biết, lắm chỗ còn bị bọn công ty thải bùn đổ xà
bần lấp hết làm cho con cháu đào kiếm không thấy. Nằm bệnh ba bốn người một giường,
chết sạch túi phải bó chiếu cột xác vào xe hon da chở về. Chết là
hết là buông còn chưa bình đẵng, ở đó mà tán chuyện bình đẵng sống. Bị đổ xạo vào, bị hớp hồn nhiều rồi chưa tỉnh sao mà cứ nghe là dỏng nhĩ lên hớp hớp. Hức!
12- 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét