ảnh internet
Giáp
và Ất tranh luận xem khi nào thì các ngài tham cán nói thật nhất?
Giáp:
- Lúc bị bắt. Nè xem, trước đó thì nào là mình có năng lực, vững vàng, trong
sáng, uy tín… Đến lúc vỡ nợ sập hầm mới chịu nói thật là thiếu năng lực, thiếu
kinh nghiệm, thiếu tầm nhìn, chưa nắm nguyên tắc, chưa rành công việc chỉ đạo…
Ất:
- Không phải, đó là lúc các vị ấy nói dối nhất.
Giáp: - Sao thế?
Ất: - Thì cứ đổ
oan cho ba thứ năng lực, kinh nghiệm, hiểu biết …là những thứ mà ngay cả bản
thân các vị ấy cũng mơ hồ. Đáng lẽ phải nói vì cái miệng tôi (ngoạm to), ví cặp
hàm tôi (nhai dữ), vì cái họng tôi (nuốt bạo), vì hai tay tôi (quơ nhiều), vì
cái dạ dày tôi (tích chứa bộn)… thì mới đúng là nói thật chứ!
Giáp:
- Ra cái lưỡi thật bọn này là lưỡi giả, xoay lượn đủ đường giả vẫn hoàn giả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét