ảnh internet
Nhân Chính gặp Sư Tử hỏi về đạo lí cai trị. Sư Tử dạy rằng
muốn trị dân thì phải cai quản cái đầu.
Nhân Chính thưa:
- Cai quản cái đầu tức làm cho dân chúng có đạo đức và học vấn, phải dạy cho
dân chúng biết lễ nghĩa liêm sỉ.
- Chưa trúng, muốn cai quản đầu óc trước hết phải cai
quản cái dạ dày.
- Ý dạy rằng bần cùng sinh đạo tặc, phải chăm lo làm cho dân
chúng no đủ, no đủ thì dễ tuân thủ hình pháp, giữ gìn đạo lí?
Sư Tử gạt đi:
- Viễn vông, không phải làm cho no mà giữ cho đói, có
đói nói mới nghe, hiểu chưa?
Thấy Nhân Chính ngơ ngác, Sư Tử giảng:
- Ngày trước ở xứ La Tư có chúa Xít Tà, một hôm có người hỏi phép trị dân, ông
ta không nói gì mà cho người bắt con gà vặt trụi lủi lông rồi thả cho chạy
trong phòng. Gà lạnh quá cứ tìm cách chui vào vạt áo khoác Sít Tà để núp, đuổi
không đi. Sít Tà cả cười bảo: Trị dân vậy đấy!
Nay muốn quản cái đầu thì phải tóm lấy
dạ dày, giam đói thì nói phải nghe, bỏ rét thì ghét cũng phải đồng thuận. Đói đầu
gối phải quỳ, láng cháng là cắt tiêu chuẩn rồi đời.
Nhân Chính nghe, bỗng thấy hình ảnh sổ gạo và tem lương thực ngày xưa hiện về, thất kinh vọt ra ngoài trốn biệt.
6-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét