MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

ĐỘNG CƠ NÀO ?

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

            Thím Tư Ổi gia tư không khá giả gì nhưng ưa làm từ thiện,  vận động nhiều người rồi chạy xin chỗ này chỗ nọ lo nồi cháo trắng, hàng ngày phát không cho bệnh nhân và người nhà trong bệnh viện.
            Việc của thím được nhiều người khuyến khích.  Nữ  boáo gia Bịp Loạn nghe được, tới săn tin.
            Hỏi: - Động cơ nào mà thím nấu cháo từ thiện, động cơ nào để thím làm việc phát chẩn hàng ngày?
            Thím Tư Ổi nghe động cơ thì ngơ ngác rồi giật mình:
            - Tui lạy cô, tui chỉ chạy xin chỗ này một ít chỗ khác một ít rồi nấu nồi cháo giúp bà con, không có động cơ động kéo gì cả đâu, đừng  nghi ngờ tội nghiệp, tui sợ lắm!
            Hơi quê độ,  boáo gia Bịp Loạn vội đi tìm chú Năm Xoài, nghe đâu ổng khoái  làm việc xã hội lắm để phỏng vấn.
            Hỏi: - Động cơ nào mà chú đi vận động làm nhà tình thương, làm đường nông thôn, xóa cầu khỉ?
            Truy hỏi động cơ ba bốn lần nhưng  Năm Xoài vẫn cứ khòm lưng cào đất làm đường không chịu ngửng lên, Bịp Loạn tra vấn tới, Năm Xoài đổ bực:
            - Ưa thì vào đó mà làm, không thì để cho tao làm. Tao có động cha động ông động mồ động mả động ông cố tổ gì nhà mày mà mày cứ động động hoài như động cỡn vậy. Hức!

6- 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét