MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

Thuộc diện QUẢN LÍ

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

Kết quả hình ảnh cho bao che
            Cán Ké phạm tội, Kiểm Kẹ không bắt. Cứng Cựa biết chuyện thúc nhưng  Kiểm Kẹ vẫn phớt lờ, giận mà bảo:
            - Thượng tôn hình pháp, mọi người bình đẳng trước pháp luật, ông cầm cân công lí sao thấy tội phạm  rành rành mà ngó lơ?
            Kiểm Kẹ lắc đầu than khó lắm vì đụng chạm đủ thứ nào mật chỉ mười lăm nào thuộc diện quản lí. Hỏi cụ thể thế nào thì bảo:
            - Vì Cán Ké thuộc diện ông Cớm quản lí, động  là động vào Cớm, muốn bắt phải xin phép, Cớm đồng ý mới được.
            - Thế ông Cớm thì thuộc diện nào quản lí?
            - Thì thuộc diện trên  ông Cớm đó là ông Quỷ quản lí, ông Quỷ thì thuộc diện ông Quái quản lí. Đâu phải cứ có tội chứng rành rành là bắt mà muốn bắt dưới phải xin và có sự cho phép của trên. Lơ thì khỏe chứ làm vào dính dấp trăm thứ.
            Cứng Cựa nghe, lắc đầu:
            - Một tay Cán  Ké mà  nhà ngươi không dám bắt thì làm sao dám động đến bọn Cớm Quỷ Quái kia, hóa ra Kiểm Kẹ nhà ngươi mang đai đội mũ vào chỉ  để làm Kẹ dọa con nít. Hèn chi!
            Nhưng rồi nghĩ cái cơ chế ngầm chống lưng dây mơ rễ má thuộc diện quản lí kia đã vô hiệu hóa, biến Kiểm Kẹ oai phong quyền lực đằng đằng sát khí kia thành đồ kiểng mà chơi.


6- 2016

1 nhận xét:

  1. Đinh Thị Thanh Điệp, Hy Vo and 11 other-1 Share

    Hy Vo Thôi dùng luật im lặng như maphia cho yên!

    Trả lờiXóa