ảnh internet
Bảo
rằng ăn cắp là loại trộm đạo vặt vãnh, ăn cướp mới thực sự nguy hại cho xã hội cho nên, có thể tha thứ tội ăn cắp nhưng không thể tha thứ tội ăn cướp. Ai cũng
quan niệm vậy nhưng y hất hàm:
- Đời lắm chuyện trớ trêu, đôi khi vậy
mà không phải vậy. Này nhé, nhiều quốc
gia dân tộc đã gây họa cho thế giới như
Anh, Pháp, Đức, Nhật nhưng qua rồi người ta cũng không ghét bỏ, thậm chí còn
thán phục lại còn đua nhau học tập văn hóa văn minh của họ. Tội gì bằng tội giết
người cướp nước mà cũng cho qua còn tội ăn cắp thì người ta khinh miệt, thâm
thù ghét bỏ tận xương tủy. Không biết người Việt mình đi ra nước ngoài làm ăn
thế nào mà danh thơm chưa thấy đã rước về danh thối. Tiếng Việt được nhiều siêu thị nhiều cửa hàng ghi để đe dọa trừng phạt thói ăn cắp. Sao không
ghi bằng tiếng nước ngoài, hay là người ta ưu ái vì tiếng Việt giàu và đẹp và
dành riêng cho người Việt có đạo lí được hun đúc từ bốn ngàn năm văn hiến?
Một dân tộc mang tiếng cướp nước còn chưa nhục bằng một
dân tộc mang tiếng ăn cắp. Con sâu làm rầu nồi canh, đất nước không khéo ô danh vì bọn mạt hạng này.
Biết y ngụy biện nhưng đâu phải hoàn toàn vô lí.
5-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét