BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Ghé
nhà Mù U gặp lúc y cho gà ăn. Bốc nhúm
thóc lép, rắc rắc rải rải cho cả bầy gà tranh nhau.
Thấy bầy hàng chục con mà rắc chưa đầy bụm thóc, hỏi
cho ăn kiểu đó sao gà lớn, y bảo:
- Gà này là gà thả lang, không phải
nuôi chuồng như gà công nghiệp mà cho ăn tối đa để thúc mập. Mình chỉ cần cho
ăn chút chút còn nó phải tự đi bươi móc kiếm thêm cho đầy điều, con nào cũng
sống nhăn cả đấy. Y nháy nhó bảo kiểu
"người gà cùng lo, nhà nước và dân cùng nuôi” ấy mà! Hơn nữa, không cho ăn thì gà bỏ
đi, lắc rắc chút đỉnh như vậy để chúng nhớ bữa, cầm hơi vậy nhưng bắt chúng
phải bám lấy vườn nhà, luẩn quẩn đâu đó đuổi cũng không đi, đôi khi chẳng cần một
hạt thóc, chỉ cần cúc cúc vài tiếng là tập họp không thiếu một con. Còn cho ăn
no quá không khéo no diều rửng mỡ theo
mái mê trống quên về.
Y lại ỡm ờ:
- Quản lí kiểu chế độ chính sách cầm hơi ấy, không bao lăm nhưng bắt phải bám chết bám sống, mổ nhau chí chóe,
tranh nhau quyết liệt, không dám rời ra là vậy.
5-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét