BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Tỉnh
nọ có cô giáo lên Facebook chê bộ mặt
ông chủ tịch khó ưa liền bị sở 4T ra quyết định phạt năm triệu. Một cô giáo lên
tiếng phê phán việc tuyển dụng đặc cách
một giáo viên của ông chủ tịch thành phố liền bị tổ chức trường ra quyết định cảnh
cáo. Có tay đội trưởng cảnh sát giao thông thấy thủ trưởng làm nhà vội ra văn bản
đề nghị công ty nọ hỗ trợ mấy chục khối đá. Nhà giám đốc sở nọ đám cưới con
trai, văn phòng sở liền lên kế hoạch chi
tiết cho nhân viên phục vụ xem như lịch
công tác…
Ba Tam Giác kể một lô một lốc rồi
than phiền không biết sao có nhiều chuyện trái khoáy quá.
Sáu Lục Lăng liền kể một câu chuyện.
Chuyện rằng
y nuôi chó, thân thiết, tín cẩn, gắn bó mật thiết, đi đâu đứng đâu ngồi đâu đều có chó vây quanh. Vì sao, vì
chó tinh mắt thính mũi trung thành. Tinh mắt thính mũi nên không những ngửi tìm
được mồi màng chó còn ngửi thấy cả ý
nghĩ ý muốn của chủ. Chỉ cần liếc qua mặt chủ là biết xử khách thế nào. Thấy khách, ngửi không thấy mồi liền sủa nhầu, chủ la vẫn sủa vì ngửi
thấy ý chủ muốn đuổi, ngửi có mồi thì chưa có lệnh chủ đã ngoắt đuôi xoắn xuýt
vì sao, vì ngửi thấy ý chủ muốn ăn. Nhiều khi chưa có lệnh chủ đã xộc ra cắn
người ta vì sao, vì ngửi thấy ý chủ muốn cắn…
Ai hiểu chó bằng chủ, ai hiểu chủ bằng
chó, chó chủ ý hiệp tâm đầu tuy hai mà một.
6-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét