ảnh internet
Vị
Vương gọi Trực Nhân vào than thở:
- Quan lại ngồi một chỗ dễ sinh quan
liêu, trên thì không sâu không sát thực tế, dưới thì sinh bè cánh, ta mới tính
kế điều chuyển nhưng sao tình hình không sáng ra chút nào?
Trực
Nhân tâu:
-
Điều chuyển phải ra điều chuyển nếu không thì chỉ tạo điều kiện cho đánh
tráo, chạy chọt.
- Điều chuyển sao lại đánh tráo, chạy
chọt?
- Nhà vua chưa đọc Tây du kí ư? Thượng
quan thiên đình ai cũng có vật cỡi, thú cưng, đứa hầu, đệ tử ruột, bọn này thừa
lúc chủ sơ ý liền thoát xuống trần tụ tập lũ yêu tinh xây hang lập động thả sức tàn hại, điêu đứng dân lành. Khi bị Tề
Thiên quật cho lòi đuôi cáo lộ tẩy định tiêu diệt thì các ngài bề trên xuất hiện
cười xòa, tung phép thu đệ tử về trời êm ru bà rù xù một cái một.
Chuyện sách đã vậy, chuyện đời dữ
hơn.
Nay lắm kẻ bị phốt đầy mình, để trung ương
không tiện thì điều chuyển về địa phương kiểu gài cắm một thời gian cho qua cơn
ầm ĩ rồi rút về. Địa phương đâu phải cái giỏ rác, khó ổn. Lắm
kẻ ở địa phương be bét nhưng dây mơ rễ má đá không văng. Đá không văng nổi thì
đá qua đá lại bằng cách giữ nguyên chức cho chuyển ngành. Đá qua đá lại không
được thì đá ngược đá bổng một phát cho văng về thượng giới thành người trung
ương. Ngồi trên ngó xuống, có cơ hội
nó lại vọt xuống trần gian như bọn đệ tử của thượng quan thiên đình trong Tây
du kí, nguy!
Đó, điều chuyển luân chuyển gì mà
không đúng tinh thần thì khác gì đánh tráo, tạo điều kiện cho chạy chọt là vậy.
6-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét