MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

ĐỘC "NƯỚC LẠ"

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet 
             Đọc truyện Kim Dung mới thấy chuyện độc “nước lạ”  đa dạng đa hình.
            Người độc chiêu độc tứ phương tiêu biểu là Tây độc Âu Dương Phong, Bắc Cái Hồng Thất Công, Đông Tà Hoàng Dược Sư và Đoàn Nam Đế. Đặc biệt có võ công âm độc quái dị của Tinh Tú  lão quái là Hủ Thi Độc, chụp lấy ai thì truyền ngay độc tố vào làm người đó trở thành  xác chết độc, chạm vào hoặc ngửi hơi tử thi đều trúng độc mà chết. Rồi đủ loại vật độc nào ong độc, chồn độc, muỗi độc…
            Tưởng ba thứ tưởng tượng hư cấu trong truyện chưởng đọc chơi nào ngờ ngoài đời còn dữ hơn.
            Hàng độc (nôm na là đồ độc): Trăm thứ nào áo quần nệm gối giày dép đồ chơi tẩm độc, thức ăn thức uống  độc, đến thuốc bắc thập toàn đại bổ cũng rút hết chất bổ rồi pha tẩm hương liệu độc,  còn thuốc độc diệt chuột thì trông giống như các ống xi-rô ngon lành nhử trẻ em để diệt… người.
            Xuất độc: Món gì gây ô nhiễm, tác hại cho môi trường mình thì “nước lạ” tìm cách xuất qua các nước khác hoặc tìm tới các nước khác mà cấy độc gây độc phá tán môi trường nước người ví như Foma- xả, Bọ xít…
            Trò độc: Nấp dưới danh xuất ngoại mua nguyên liệu giá cao  để  phá hoại. Nào mua rễ hồi, mua móng trâu, mua đĩa, mua lá tươi đã đành mà cũng thu vét cả lá khô… Tung chiêu độc mua gom rồi nửa chừng lặn mất tăm làm cho dân sở tại điêu đứng sạt nghiệp.
            Bịp độc: Là loại hơi độc lời độc. Đây chính là những viên đạn bọc đường dễ làm cho người ta mê mẩn nào là truyền thống hữu nghị, tình cảm anh em đồng chí núi liền núi sông liền sông, nào môi hở răng lạnh, mười sáu chữ vàng bốn tốt, vì đại cục… Lại còn đem học viện vỏ Khổng ruột Mao đi cấy khắp thế giới làm trung tâm truyền độc. Nghe nhiễm vào coi chừng lú lẫn thần hồn lúc nào không hay.
            Nổi tiếng khắp thế giới, dữ quá sức tưởng tượng, âm độc “nước lạ” đấy, chưa đổ lệ sao?

6- 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét