MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

CÕNG


TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
          Nghe chuyện Ba Bảo Vệ cõng chức sắc qua vũng nước cho khỏi ướt giày,  Tư Cách mắng:
            - Nó  người ngươi cũng là người, mắc gì phải cõng nó?
            Bảo Vệ thật thà:
            - Vì ổng là ông chủ còn tôi là đầy tớ, đầy tớ thì phải cõng chủ thôi.
            - Đó là quan niệm lạc hậu của bọn phong kiến phản động, bây giờ là thời đại nhân dân làm chủ, y chỉ là đầy tớ nhân dân, có cõng thì nó cõng ngươi chứ sao ngươi lại cõng nó.
            - Đầy tớ gì, ông ta là cán bộ mà!
            - Cán bộ mặc kệ cán bộ, không nghe người ta thường nói cán bộ là con em nhân dân sao?
            - Thì bởi cán bộ là con em nhân dân nên nhân dân là bậc cha anh chúng nó, cha anh cõng con cái em út là trách nhiệm, là bổn phận. Trước sau gì mình cũng phải cõng nó thôi!
             Tư Cách bực  bội văng tục: 
            - Chúng nó có chức có quyền  mặc đứa chó nào cõng cứ cõng, còn ngươi,  có cõng thì cõng con chó coi bộ còn có lí hơn, tội chó gì đi cõng chúng. Hức!
          

6- 2016




1 nhận xét:

  1. 23 tháng 6, 2016Từ Facebook: Van Long Hung Làm cha làm anh thì phải cõng con em chớ ... thắc mắc mần chi hè.
    29 tháng 8, 2016 Đức Hoàng, Vệ Quách Đào and 10 others
    Quyen Nguyen- Có người cõng chó mà vui
    Bởi vì nuôi chó sinh lời cho người ta
    Có người phải cõng thẳng ta
    Bởi vì thằng đó là cha cái lũ ăn mất vệ sinh.
    Tiểu Hùng Tinh- Cõng chó không cõng người chó.
    Con Van- Cổng chó ko cổng người chó, thằng chó khốn nạn cổng nó làm gì .
    4 tháng 5, 2018Phuc Tran, Phạm Quang Sinh and 5 others- 1 Share
    Phạm Quang Sinh Dân đen, nai lưng roa cỏng cái cục nợ, do cái lũ chó dại cọng sản gây roa. ...ô hô ai tai
    Quoc To Cong TRI PHỦ VĨNH TƯỜNG
    [Thơ Nguyễn Thiện Kế]
    Thằng cha phủ Vĩnh thế mà thâm (*)
    Nịnh bố cu tây cõng mẹ đầm
    Đôi vú áp vai đầu nghển nghển
    Hai tay bưng đít mặt hầm hầm
    Cũng may cứng cánh nhờ ơn tổ
    Nếu rủi sa chân chết bỏ bầm
    Chẳng kể mề đay cùng tướng lục
    Ngửi tay tủm tỉm miệng cười thầm
    ----------
    (*) Một viên tri phủ ở Vĩnh Tường đi theo vợ chồng công sứ đến khám đê trong phủ, đã xin cõng mụ đầm qua một vũng nước sâu.
    Quoc To Cong Thằng cha Hùng Tiểu thế mà thâm
    Khen đám cung văn lại chửi thầm...
    22 tháng 8, 2018 1 Share- 14Thai Vu, Nguyen Huong and 12 others
    THai Vu Thâm thuý
    Nguyen Huong Đúng thế. Chó còn biết thương ta.bảo vệ ta khi cần. Cõng cái đồ sâu mọt ấy .bẩn lưng đã đành. Có ngày nó bán cái luôn cả ta. Nhà nó dỡ.đất nó chiếm. Còn lại ta với con chó lang thang nhé

    Trả lờiXóa