MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

TIN GÃY CỔ LUÔN !

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet 
           Một quan chức chóp bu thành Đà hùng hồn tuyên bố rằng ”Chưa có doanh nghiệp nào đến làm việc với tôi mà có phong bì đặt trên bàn”. Tư Đoảng nghe, phấn khởi bảo đúng là lời tuyên chiến với nạn đút lót hối lộ, thể hiện sự liêm khiết, quang minh chính đại, đáng mừng!
            Ba Quèo cười khẩy:
            - Chúng đặt dưới bàn, đặt trong bàn, đặt sau bàn chứ ngu gì mà đặt trên bàn.
            Tư Quẹt khịt mũi:
            - Mắc gì phải đặt ở bàn, phải đặt ở  nhà, đặt vào tay bà, nhét vào chỗ kín mới không bị lộ chứ!
            Năm Bươi nhếch mép:
            - Các ngươi tư duy cũ rích, thời nay ai lại đi dùng phong bì rồi đặt bàn đặt nhà đặt bà mà người ta đặt vào tài khoản, đặt vào trương mục… thủ tục phải gọn kín an toàn chứ!
            Tư Đoảng nóng mũi:
            - Chớ suy diễn lung tung, bây giờ người ta tuyên bố chắc như đinh vậy liệu các ngươi có chịu tin không?
            Cả bọn ỡm ờ:
- Tin chứ, bọn này tin có chuyện sói chê thịt, cọp ăn chay, mèo đi tu, tin tưởng tuyệt đối, tin gãy cổ, tin  thấy mẹ luôn!
Tư Đoảng đe tiếp:
- Hãy vững vàng tin tưởng, chớ để giảm sút, đừng cho xói mòn, mất lòng tin là mất tất cả đấy!

6- 2016

1 nhận xét:

  1. 29 tháng 6, 2016-Từ Facebook: Trieu Hoang Cái Ông Bút này toàn viết chuyện tào lao làm ta nhột không à !
    23-10-20,4 lượt chia sẻ
    Hy VoAi lại đặt trên bàn, cái đồ không có văn hóa hối lộ, đút lót gì cả. Phải đưa cho chị nhà hay cô thư ký đáng yêu. Chí ít nhân dịp như giỗ, mẹ thủ trưởng, cha thủ trưởng chẳng hạn, tới kính mừng. Tóm lại rất nhiều cách kín đáo và nghiêm túc.
    14-9-22,10L
    David Cường-Chuyện này lạ à nghen phải kg đó cho liếm môi thề lại cái nè. Kg để trên bàn để rồi về nhà họ đem tới cho vợ

    Trả lờiXóa