ảnh internet
Ba
Mù U thắc mắc không biết sao nhiều việc đứa học trò lớp ba cũng biết là sai
trái mà cấp chức bậc cao ngay cả ủy này ban nọ
đại biểu cho trí tuệ tiên phong cũng cứ làm sai . Ví như lấp sông cản dòng chảy
là gây hại- cứ lấp, cấp biển số giả là sai- cứ cấp, xài bằng giả là bậy- cứ
xài, chạy thành tích hình thức là bệnh-
cứ chạy, bao che ô dù là hỏng- cứ bao, tham ô lãng phí làm lụn bại đất nước- cứ tham…
Năm này qua năm khác, nơi này nơi
khác, cấp này cấp nọ vẫn tụng đi tụng lại một bài mà cứ nghĩ sai làm sai. Nhắc nhở
rằng vậy là sai. Ừ sai, xin sửa. Lại
sai, răn đe thì bảo do trình độ non yếu, nhận thức chưa tới xin rút kinh nghiệm,
sai tiếp. Như vậy là sao?
Tư Cây Gáo hừm một cái:
- Thực ra làm gì không biết sai, biết
tỏng tòng tong có điều giả tảng giả lờ giả lú
mà làm, không làm lấy gì ăn. Đến khi tô hô banh chành thì tung hỏa mù chống
chế rằng do tư tưởng thoáng mở, do sách lược đột phá, tinh thần dám nghĩ dám
làm, điều kiện khách quan… Giả bộ cả thôi!
Năm Dừa Nước xua tay:
- Không phải giả bộ mà giả thực.
Sinh ra từ trá ngụy, luyện trong lò mánh mung, lấy giả làm thật, lấy trái khoáy làm phương châm, lấy sai trái
làm chỗ dựa, lấy giả dối làm lẽ sống, lâu dần ngấm vào máu thịt tim não nên chi
sai thành đúng đúng hóa sai, đúng sai cứ thế loạn tùng phèo.
6-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét