MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

Ý trung nhân


TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
            Lâu ngày gặp nhau, Giáp hớn hở khoe mình đã tìm được ý trung nhân. Ất hỏi:
            - Theo tiêu chuẩn nào?
            - Thì công dung ngôn hạnh, các cụ dạy rồi.
            - Hay, nói thử nghe coi, hạnh thế nào?
            - Khi xa xăm mơ màng, khi e thẹn ngỡ ngàng, khi nai vàng ngơ ngác, khi chiều chuộng tay nâng tay đút, khi ngất ngây môi kề bên má…
            - Tốt, tốt quá! Ngôn ra sao?
            - Lời lẽ khi dịu dàng, khi thánh thót, khi ỡm ờ, khi hát hò như ru. Cho dẫu bạc đẩu bên em cũng như trở lại tuổi đôi mươi…
            - Hay, tuyệt! Còn dung?
            - Mặt bơm ga, da bông gòn, mắt ba quầng, mũi nống căng, môi choét lòm…
            - Chết chửa! Thế nàng làm nghề gì, ủa quên, công thế nào?
            - Tiếp viên từng trải nhà hàng karaoke- mát sa máy lạnh…
            - Hở!?
           

1 nhận xét:

  1. 28 tháng 11, 2016fACEBOOK- lIKE: 10 Yến Thọ, Nguyen Thi Thuy Phuong and 8 others
    Thu Hương Vậy mà nhiều bác vẫn cứ ưa nét đẹp chết người này đó anh!
    Quyen Nguyen- Đi vào khách sạn, nhà hàng
    Sẽ nhặt được ý trung nhân cả sề.
    1 tháng 1, 2018Nganhoa Phung, Khoe Nguyen and 7 others- 1 Share
    6-7-20 Hy Vo, Khacthao Huynh và 4 người khác1 lượt chia sẻ
    Hy Vo Ngày xưa tam tòng, tứ đức, do giáo dục, dạy bảo mà có. Còn bây giờ, chuyện nhỏ, muốn gì có đó, chả cần dạy bảo. Thế mà vẫn xinh tươi phơi phới, vâng dạ lễ phép ra trò. Nhưng toàn đồ giả. Mới nhìn, mới nghe bắt mắt êm tai, toàn đồ đểu không, vậy mới chết. Thôi! Tốt gỗ cho chắc chắn.

    Trả lờiXóa