MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

Bí quyết DẠY VĂN (chuyện xưa chưa cũ)


TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho tranh biếm học vẹt
 



          Anh bạn tôi  dạy văn vừa làm phó hiệu trưởng một trường ở Nha Trang khẳng định:

            - Tớ dạy văn luyện thi vào lớp 10 bảo đảm học sinh được 4 điểm.

            Mọi người ngạc nhiên.

            Chuyện những năm tám mươi (XX). Thời này người ta đã la oai oái về chất lượng học học tập của học sinh. Vào lớp 10 phải thi 2 môn,  mỗi môn chỉ cần 1 điểm (tổng cộng 2 điểm), thậm chí có trường lấy đậu cả học sinh một môn điếm 1 và một môn điểm 0 (tổng cộng 1 điểm). Anh bạn tôi lại bảo như đinh đóng cột  là dạy  cho học sinh làm bài văn được 4 điểm thì đúng là phép lạ.

            Hỏi bí quyết, anh cười hề hề:

            - Khó gì, đề thì muôn thuở  chỉ  xoay quanh nội dung xây dựng và bảo vệ tổ quốc, tớ làm cho chúng ba cái nhập đề và ba cái kết luận thật chung chung, lắp vào đề nào cũng được. Học trò cứ việc học thuộc lòng, vào tuỳ đó mà ráp. Nhập đề có rồi, kết luận có rồi, phần thân bài thì tán viết gì đó cho có là xong. Người chấm thường đọc cái nhập đề nghe được, lướt sơ phần thân thấy cũng có chữ, xem kết luận cũng được, cho trung bình không dám nhưng chí ít cũng được 4 điểm.

            Chương trình thế thì dạy thế học thế và chấm cũng thế thôi. Anh bạn tôi rõ từ gan ruột giám khảo, chỉ cần làm ba cái mũ đội cho đầu nào cũng được và ba đôi giày mà mang cho chân nào cũng vừa thế là qua cửa tuyển sinh khoẻ re.

Nước đục thì rửa chân, dạy văn chấm văn thời mạt giáo nghĩ cũng buồn!


2014

         

1 nhận xét:

  1. Facebook: 9Khoe Nguyen, Đinh Thị Thanh Điệp and 7 others

    Hy Vo Bí quyết này đã thất truyền nên không còn tác dụng ở thời điểm hiện tại.

    Vietluan Nguyen Nhồi sọ rập khuôn, phản biện là 0 điểm nhé!

    Trả lờiXóa