Ảnh internet
Học chính trị về con người mới xã hội
chủ nghĩa, thấy ông Lenin nói đó là con
người “biết hết mọi điều, biết làm mọi việc”, ai cũng lấy làm lạ nhưng hỏi ai.
Hỏi mấy ông giảng viên thì các vị cũng chỉ ù ờ nói tráo rằng ông Marx cũng nói
đó là con người phát triển toàn diện, sáng đi câu tối nghe nhạc…
Biết hết mọi điều, biết làm mọi việc
chỉ có Chúa nhưng Chúa đâu có chỗ đứng trong chủ nghĩa vô thần. Nói ông Lenin
sai ư, ai dám! Tồn nghi!
Sau này mới nghiệm ra rằng đó là những
ông thánh vô thần. Nghe đâu một thời cả nước Trung Quốc học tập sách ông Mao gọi
là Mao tuyển. Không biết, bế tắc, đắn đo điều gì thì cứ mở Mao tuyển ra đọc là
giải quyết được ráo trọi, thậm chí đau gần chết cứ giở Mao tuyển ra xem là bệnh
tiêu. Đúng là sách thánh, sách thánh thì phải do thánh viết, Mao thánh “biết hết mọi
điều biết làm mọi việc” là đây.
Lại nhìn qua Bắc Triều Tiên thấy tay mặt sữa Yong Ủn, đi đâu cũng có cả dàn
quan chức tướng tá tháp tùng, trên tay mọi người đều lăm lăm sổ bút chực ghi.
Rõ ràng điều Ủn phát ra được xem là lời thánh. Thánh ngôn thánh phán từ mồm
thánh, thánh Ủn mới rảy mũi mà đã “biết hết mọi điều, biết làm mọi việc”, thần
dân phải khắc cốt ghi tâm lâm râm tụng niệm.
Nhưng đâu cũng không bằng xứ ta, ngay cán bộ đã đa năng (xưa gọi là cán
bộ xuyên tâm liên *) rồi. Có nhiều tay nhảy hết ngành này bay sang ban nọ, ở
đâu cũng làm lãnh đạo, việc gì cũng phán biểu. Cả đời chưa ngó thấy cái nhà máy
đã vỗ ngực đội ngũ tiền phong của giai cấp công nhân, chưa ngó thấy cái bản đồ
thế giới thôi mà đã muốn phá bỏ xích xiềng cho toàn nhân loại, bổ túc xóa mù
cũng lên lớp răn bảo trí thức, không qua một ngày chuyên môn, nhìn con số con toán như nhìn con trùn cũng
bày vẽ thậm chí hô hào cách mạng khoa học
kĩ thuật đón đầu công nghệ hiện đại. Hôm
qua bổ túc xóa mù, Hôm nay vù vù tiến sĩ giáo sư. Do đâu mà giỏi vậy? Do
đâu mà “biết hết mọi điều biết làm mọi việc” hay vậy? Chắc do có gien di truyền,
do nắm được bí mật nhà nghề tổ trao.
Cán bộ đã thế, đến nông dân xưa kia chỉ dám tưởng tượng
là cậu ông trời nay đòi vắt đất ra nước thay trời là mưa, nghiêng đồng đổ nước
ra sông, sắp đặt lại giang san. Coi trời
như là lực lượng phản động nên hạ đo ván
luôn: Thằng Trời đứng qua một bên, Để cho
nông hội ta lên làm trời!
Thành thánh hết cả, thánh vô thần.
5-2015
(*)
Thời kì sau 1975, thiếu thuốc, khai bệnh
gì người ta cũng cho xuyên tâm liên như
một loại thuốc trị bá bệnh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét