MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

NGHÈO đời mới


TIỂU HÙNG TINH

Ảnh internet
       Ba Móm hỏi rằng Thủ Hạm nghèo hay giàu, Tư Hô hứ một cái:
-  Giàu gì, nghèo thứ thiệt ấy!
- Nghèo sao biệt thự năm bảy tòa, xế hộp năm bảy chiếc, tiện nghi không thiếu món gì.
            Tư Hô ỡm ờ giải thích:
            - À à, ổng đâu có mua,  mấy thứ đó đều do người ta thương ổng nghèo mà tình cảm cho cả đấy. Với lại đứng tên vợ con dâu rể, ổng vô sản chính thống, có đứng tên món nào đâu. Ổng nghèo thiệt mà!
            Móm nguýt dài:
            - Khó tin, đừng dóc nữa cha nội!
            Hô rấn tới:
           - Nè, nói thêm cho mà thông suốt. Ổng không những nghèo mà còn đói nữa đấy, là đối tượng được ưu tiên xét trợ cấp khó khăn đột xuất và thường xuyên, không  sót lần nào. Không những được ưu tiên vay vốn xóa đói giảm nghèo mà vừa rồi thấy quá khổ, người ta lùa thêm cho mười hai con dê với mấy chục con gà thuộc chương trình xóa đói  vào chuồng nhà lão nữa đấy (*). Thế mà chẳng chịu tin ổng nghèo nữa sao?
            Móm chưa chịu:
            - Nghèo sao tuần nào cũng đi nhà hàng vài lần hử?
            Hô cười to:
            - Có vậy cũng “théc méc” làm giảm sút lòng tin, ổng đi nhà hàng liên tù tì vậy nhưng nhờ xét hoàn cảnh khó khăn tội nghiệp nên lần nào  không nhà nước thì nhà giàu đều chi trả giúp cả. Vả lại, nói nhỏ cho mà biết, lần nào đi nhà hàng ổng đều không quên mà quyết gọi cho được món nghèo truyền thống là “nghèo như nhộng” mà dùng. Quý hóa thế, đã chịu tin ổng nghèo chưa?
            Ba Móm vỗ đùi cái đát:
            - Thiệt là nghèo xơ nghèo xác nghèo  khạc ra vàng nghèo tràn ra bạc nghèo rớt áo quần… Lão ta nghèo thiệt rồi!
-----------------------
 http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/can-bo-xa-chia-nhau-hon-1-000-con-ga-giam-ngheo-3156846.html

95

1 nhận xét:

  1. 23 tháng 11, 2017Facebook: 8 Khoe Nguyen, Sông Đen and 6 others1 Share
    28 tháng 2, 2018nguyễn đình thành, Huy Binh Nguyen and 13 others-2 Shares
    Hong Donhu Ổng nghèo 3 đời rồi đấy, tin chưa ???
    14 tháng 4, 2019Quang Lexuan, Dung Bui and 4 others
    Hy Vo Các ông ấy nghèo thật! Vào nhà hàng để dọn bàn, rửa bát kiếm sống. Thương quá!

    Trả lờiXóa