MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

Lời tiên tri cho KẺ LỘNG QUYỀN


BÚT NGUYÊN TỬ

1988
Kết quả hình ảnh cho biếm họa to mồm dài lưỡi


Thành thạo lắm ngón khoa đầu lưỡi
Mồm vanh vách đường lối chủ trương
Hoác miệng hô to dân biết dân bàn
Dân- người thực hiện, dân- quyền kiểm tra



                        ***

Trổ ngón độc lúc xoa lúc chặt
Như tâm can thui chột tối đen
Lộng quyền khi đã nổi cơn
Ai nói dân chủ ông gầm: Câm ngay!
Ai tố cáo?
Ai?
Ai phê lãnh đạo?
Ai đòi kiểm tra?
Để thị uy dọa cho nghỉ việc
Tìm mọi điều để chụp để vu
Tìm cách mà dập mà trù
Cho kẻ ông ghét ông thù hết phương
Thích dùng kẻ vào luồn ra cúi
Vì  quen màn quỳ lạy dạ thưa
Căm ghét người thẳng ngay không sợ
Bởi ngoa ngoắt nịnh bợ nhuốc thân
Chủ nghĩa cá nhân hận thù dân chủ
Thủ đoạn ma đầu lòng dạ hiểm sâu

                        ***

Còn dân ông chẳng còn đâu
Sóng dân chủ hoá quật nhào ông ngay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét