Ảnh internet
Đọc ba sách tâm lí đâu
bên tây bên ngoa không biết, Tư Gáo khoe:
- Người ta thường bị
ám thị, bị định kiến khi xem xét. Ví như đưa một tấm ảnh, bảo là hình tướng
cướp, người xem sẽ tán là trông mặt mày
hung dữ, rõ ràng là tướng cướp giựt giết người. Cũng ảnh đó, nếu bảo là
nhà hiền triết, đạo đức, người xem sẽ bảo là rõ ràng nét phúc hậu hiền từ hiện lên trên mặt. Bảo là thằng dốt nát, người
xem sẽ chê rằng thoạt xem đã biết là đứa tối tăm ngu đần, nếu bảo là ảnh nhà
bác học, người xem sẽ trầm trồ rằng trán thông thái, mắt thông minh… nhìn
qua đủ biết là hạng người siêu đẳng.
Tư Gáo đang hứng chí
thao thao thì Năm Dừa Nước ngắt:
- Nói chuyện tây u gì
cho mệt, chuyện ta đầy lên, cũng như chuyện ông vậy thôi.
- Gây hả, chuyện tui
thế nào? Tư Gáo cự nự
- Thì cũng như cái bản
mặt ông vậy thôi! Dừa Nước ỡm ờ
- Mặt tui thế nào?
- Này nhé, cũng cái
mặt Gáo ông thôi mà khi vợ ông thương thì bảo là mặt cưng, là khuôn mặt thiên
thần dễ thương rồi hun rồi hít thế nhưng bả sôi gan lên thì bả phì vào, bảo là
đồ mặt…
- Mặt gì?
- Là mặt mo, mặt quỷ,
mặt khỉ, mặt heo…Thấy chưa, nội cái bản mặt ông thôi mà khi là thần khi là ác
khỉ, tất tất đều do cái thương ghét của bà xã ông mà ra cả. Bài bản ở nhà không
lo tụng thuộc lại học đòi nói chuyện bên tây bên mẽo mất công. Hừm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét