MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

BẤT HIẾU TỬ

TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet

Kết quả hình ảnh cho bất hiếu

               Bất Hiếu Tử từ nhỏ chí lớn ở với mẹ, mỗi lần có lỗi mẹ thường đánh đòn. Một hôm, bị đòn, khóc mãi. Người mẹ ngạc nhiên hỏi, Bất Hiếu Tử thưa:
            - Những lần trước, mỗi khi con có lỗi thường bị mẹ đánh đau nhưng  không khóc vì biết mẹ còn khỏe, làm lụng mà chu cấp cho con, con được nhờ cậy. Nay con có lỗi, mẹ đánh roi nào roi đó nhẹ hều không đau một chút nhưng con khóc vì  biết mẹ đã yếu, không còn làm lụng gì được, con không được nhờ cậy mà thêm hao thêm tốn. Nghĩ vậy mà không cầm nổi nước mắt.
            Người mẹ nghe thế, òa khóc rồi bỏ đi.
            Ai cũng chê rằng Bất Hiếu Tử từ trước đến nay không biết mình có mẹ.

1 nhận xét:

  1. 5 tháng 10, 2017Facebook-Dương Thành Minh Phương, Trần Tiến Dũng and 17 others1 Share
    15 tháng 4, 2019Đinh Thị Thanh Điệp, Hy Vo and 6 others-1 Share
    Hy Vo Ước gì từ lớn chí bé, từ to tới nhỏ, từ quan tới dân, hiểu được đạo lý này. Hiểu được thì XHCN từ rất lâu rồi. Tích cũ, ngẫm thời nay. Bây giờ quan phạm tội đánh nhẹ nhàng, dân phạm tội, đánh mỏi tay. Vậy là hai tay bên liệt, bên khỏe. Vậy đấy!

    Trả lờiXóa