MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

Hớt tóc THANH NỮ

TIỂU TỬ VĂN
 Ảnh internet 
 

           Tám Hói than thở rằng có tuổi tác nên tóc mọc chậm, rụng còn không  mấy sợi nhưng râu thì rậm rạp tua tủa, nhìn càng thấy già. Hai Nhử bảo nên lên thành phố hớt tóc thanh nữ một chuyến cho trẻ lại đời đôi mươi.
            Tám Hói cự nự:
            - Hớt tóc thì có tóc mới hớt chứ thằng Tám này còn mấy sợi mà đòi đi hớt cho  tốn tiền lại bị người ta cười cho.
            Hai Nhử xum xoe:
            - Không hớt tóc thì nhổ râu.
            - Râu thì mình tự lấy nhíp nhổ được rồi.
            - Nhổ râu bằng nhíp thì nói làm gì, phải nhổ bằng cách đặc biệt mới đã đời chứ!
            - Nhổ bằng gì?
            - Nhổ bằng răng!
            Tư Trọc nãy giờ lắng nghe chuyện, thỏ thẻ:
            - Tớ đây tóc trụi mà râu cũng lủi, không biết lấy gì mà đi hớt tóc thanh nữ đây?
            - Có chứ, còn ngoáy tai nữa!
            - Ngoáy tai thì mình tự ngoáy không thì ra quán hớt tóc bình dân đầu đường ngả người cho thợ móc một hồi cũng sạch, cần gì đi hớt tóc thanh nữ.
            - Thanh nữ ngoáy mới đã!
            - Ngoáy thế nào?
            - Thì đứng bên này vói ngoáy tai bên kia, ngoáy độc chiêu kì thế mới ép phê chứ!
            Nghe khoái, ngại ngần hỏi  cỡ nhiêu, Hai Nhử bảo khoảng triệu ngoài bo thêm chưa tính. Hói và Trọc lè lưỡi bảo nhau:
            - Bọn mình đứa hói thằng trọc, nghe nó có mà trụi lủi. Lên hàng ông nội ông ngoại cả rồi còn ham trẻ lại đời đôi mươi lỡ dính cái biên bản rồi đưa bộ mặt đầy tro trấu về địa phương thì có nước thúi. Thôi nhé, bái bai hớt tóc thanh nữ, bái bai!

1 nhận xét:

  1. 8 tháng 9, 2016Từ Facebook: Trần An, Không Thích Ghi Tên and 5 others
    15 tháng 12, 2016 Quyen Nguyen, Huan Hoang Ngoc and 8 others
    10 tháng 1, 2017Quang Đa Võ, Lê Hương Phụng and 4 others
    Lê Thành Nội- Vãn bối không dám bình!
    Quang Đa Võ -Triệu mét qué , thằng Hai nó cò đó ! Giá mà một trăm thêm khuyến mãi thì ông nội , ông ngoại , biên bản gì gì đó mà kể dzô , phải không Tám Hói , Tư Trọc ...!? He he ...
    18 tháng 9, 2017 Thu Hai Pham, Dương Thành Minh Phương and 28 others2 Shares
    Nguyễn Phi Thăng Hay. Cái địa chỉ chỗ mô rứa hỉ ? Hichic
    Tiểu Hùng Tinh 01 đường Ba Phi, phường Tề Thiên, phố Thiên Lôi
    Nguyễn Phi Thăng Đến chỗ đó đi xe bus hay tàu lửa ? Có phải mua vé máy bay hông ??
    Tiểu Hùng Tinh Mua vé máy bay giấy
    18 tháng 9, 2017
    Hieu Thuan Tui thích ngoáy tai ừ nghe. Đứng bên này mà ngoáy bên kia.thế thì tám hói có ngậm được cái gì hôn bác
    Lua Hai Hớt một lần ,ngoáy một lần ......Rùi bần thần ....Mấy tháng ,láng cháng bị bả ( Bà nhà ) cho nhịn cơm chiều !
    29-12-20,20n,Sơn Lamtóc thúi gốc rồi ..kkaa
    Nguyễn HoàAnh bảy mà vô chỗ này có mà trọc lóc
    Hy VoThôi cho em xin! Cái này rất dễ xảy ra nội chiến. MA ma tổng quản ở nhà biết được, thì than ôi, bão giật cấp 17.Toang hoang.
    19-7-21,45L, 13bl, 2cs
    Hiep Nguyen Trời chết Anh …Em!
    Hoe LeCắt tóc này chắc mất nhiều tiền
    Có thể là hình ảnh về 1 người
    Nguyễn Tuấnmiễn phí, lên sg tui dẫn đi..
    Nghĩa VõCắt đầu tóc về bị cách ly, chưa kể tốn bao nhiêu tiền; em chẳng dại đâu! Hi..hi.!😄😄😄.
    Tuong VuTui đã có cảm giác như thế này, nhưng khá đau lắm nhờ có hơi thuốc ..
    Số là khoảng 25 năm trước em ôm sát tôi vào ngực...rồi gồng tay thở hổn hển khi nhổ được cái răng cấm của tôi.Hú hồn bước ra cám ơn và nhớ em suốt đời ....… Xem thêm
    Phạm Quang Sinh Cái này các quan rành lắm..!
    Hạnh Hoa Đồng NộiNgon
    Hoa Minhthien anh sao Gấu nhỏ ơi, anh nói 'hơn triệu, thêm puộc bo' tui nghe điếc tai, 2 trăm tui còn thấy mắc, phải chi 5 chục thì tui còn suy nghĩ lại.. 😅😜
    Tran Tien SI Nếu như Bác chưa trải nghiệm thực tế thì em khuyên Bác đi ít nhất một lần đi ? Nó cũng có hương vị riêng đấy Bác
    Vanlong Nguyen Khi vào hớt tóc,ráy tai. gội đầu,cắt móng tay ...phãi nói là rất thư-giãn đúng nghĩa...Ta như 1 ông Hoàng đ/c chiều chuộng ,đón tiếp ân cần...mà điều này ko nơi nào có đ/c, Làm miết cả tuần,trong ngày đi làm mệt mỏi,nhừ người... Về đến nhà, thèm,ao ước 1 ly trà đá,hay 1 cái khăn ướp lạnh ,hay ít nhất 1 nụ cười ,ôm hôn của vợ... thì mơ đi nhé ? KU .
    - Bà đây còn đang mệt,với bao việc ko tên nè...vớ vẩn ,rửng mỡ hả LÃO ?
    LongvanNguyen Longnguyen Được thành (ông vua) trong phút chốc , biết là tạm thời nhưng là đàn ông, ai mà ko muốn cơ chứ ?

    Trả lờiXóa