MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

CÂU NHỬ


TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
          Mánh Tử tới ra mắt, Ngụy Chủ vừa thấy đã xởi lởi:
            - Tiên sinh từ xa tới đây chắc có cách giúp quả nhân phát tài phát lộc, của nả đầy đụn đầy kho?
            - Không phải đâu, tôi tới để làm hao tài  tốn của nhà ngài đây.
            Ngụy Chủ giãy nãy gằn giọng:
            - Nói gì lạ thế, bộ muốn trù ếm nhà quả nhân sao?

            Mánh Tử vội vàng xun xoe:
            - Không, ý tôi là muốn tìm cách hỗ trợ giúp ngài phát chức phát quyền phát tiền phát lộc có gốc có dù…
            Ngụy Chủ hoang mang, vái ba lần xin nghe mánh thì được giảng:
            - Phải có tầm nhìn chiến lược để an toàn dài lâu.  Vốn liếng ngài tích lạm chưa nhiều, chức thì còn nhỏ, muốn tạo đà để phất lên cả hai mặt sao tiếc gì không  đem cúng biếu chư thánh bề trên để  xin  đùm bọc phò hộ. Đã có bề trên che đỡ cho vững thì tha hồ  thu lợi. Có  đi mới có lại, thả tép câu tôm, muốn đớp cục to phải chịu lò miếng nhỏ, luật  đời là vậy. Không chịu hao coi chừng không phất mà mất đấy!
            Ngụy Chủ nghe, gục gặc:      
            - Kế hay, giúp quả nhân mở rộng tầm nhìn, phiền tiên sinh giúp cho xong chuyện này!
            Xong, kí luôn mấy phiếu, giao Mánh Tử thực thi trọng trách.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét