MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

CỜ TÂY liệu pháp




TIỂU TỬ VĂN
 Ảnh internet
            Một ngoại kiều  thuê căn biệt thự gần nhà Mỗ. Ngày ngày ngó lên, thấy từng tốp tây đầm  hở hang ôm nhau nhảy nhót, nhạc nhẽo ì xèo, chướng mắt  lắm nhưng Mỗ chưa biết  làm sao, cứ hậm hực vào ra. Cuối cùng nghĩ được một kế.
            Hôm sau, Mỗ khai trương quán Cờ Tây rẻ ngon hạ giá.
           Ngày ngày, các vị tây đầm trên cao ngó xuống thấy  cảnh đập đầu trấn nước lóc da lẻo thịt, kinh quá chịu không nổi phải rút sớm.
Nhìn tây đầm cuốn  gói, Mỗ hừm hừm: Cho mày biết thế nào là lễ độ! 
            Xong, Mỗ cũng cất dẹp luôn biển Cờ Tây.


2004-2011vl

1 nhận xét:

  1. Facebook-31-12-20,15n,2 bình luận2 lượt chia sẻ
    Ngọc Uyên DungChợt nghĩ ra cái này là người ta nói: hạ cờ tây, à thì ra là nó, hihihi
    Hy VoÁi chà chà! Dám mang cái văn hóa Tây đến cạnh nhà ông à! Nước chúng ông văn hóa nhiều vô kể. Nội cái văn hóa cờ tây, chúng mày đã tranh nhau chạy bán sống bán chết. Sơ sơ vậy thôi, đã kinh rồi! Còn muốn nữa, chơi 100%về mọi mặt là mất dép đấy.

    Trả lờiXóa