BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Máy móc rầm rộ, xe cộ ầm ọ giải tỏa làm khu quy hoạch. Ai lo mất đất ở mất đất sản xuất, di dời, xáo trộn đời sống riêng y mừng ra mặt. Vợ hỏi có gì vui, y đáp:
- Sắp được làm mục đồng.
Vợ nguýt:
- Không làm gì lại muốn làm mục đồng, rõ dở hơi!
Y kín đáo:
- Hãy xuất cho tôi chục triệu đi mua cặp bò, vô rồi! Này nhé, quy hoạch giải tỏa xong chắc chắn để đó rồi mới tính chuyện thẩm định, huy động vốn, phương án này nọ, ít ra cũng mất năm năm. Rồi khởi công ì ạch tiếp, vừa làm vừa nghỉ ít nhất cũng năm năm năm nữa. Trong vòng mười năm đó đất cho cỏ mọc, mình có công ăn chuyện làm, từ đôi bò khởi nghiệp sẽ thành đàn bò hàng trăm con, bảo đảm bò sạch có giá. Thế là được luôn hai cái kế họạch năm năm, mình sắp sửa thành tỉ phú mục đồng rồi bà nó ơi!
Xong khe khẽ hát: - Ai bảo chăn trâu là khổ- Chăn trâu (ủa quên, chăn bò), chăn bò sướng lắm chứ!
4- 2016

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét