BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Sếp có nhiều em út, mỗi lần gặp gỡ thường hẹn biển thề non, gắn bó hất cỡ. Đêm nọ, đang an giấc nồng bên cạnh phu nhơn bỗng mơ thấy một ẻm ỏn ẻn diện jupe mini, dáng đi oằn oại xô cửa bước vào, lướt nhẹ nhàng tới bên cười duyên rồi ngả vào lòng, sếp vội xô ra và kêu lên:
- Không được, ở đây không được, bà xã tôi biết thì khốn đời, đi đi!
Sếp phu nhân đang êm đềm ngon giấc bỗng bị xô ra rồi nghe sếp ông la toáng, giật mình tra hỏi:
- Nè, ông quan hệ với con nhỏ nào đến nỗi nhập tâm kêu toáng lên trong giấc ngủ dữ vậy? Con nào hả, nói mau! Muốn yên của yên nhà yên gia yên thất yên quyền yên chức thì nói, không nói chớ trách con mụ này. No…ói…ói…!
Thấy bà xã nổi cơn tam bành, sếp hoảng nhưng vội nhanh trí mỉm cười xoa dịu:
- Ấy ấy, bà mày nhầm rồi, đừng nóng! Tôi là tôi mơ thấy người ta đem đồ lót cho tôi ăn tại nơi làm việc, tôi không chịu, bảo đem tới nhà cho bà định liệu thế mà họ cứ để đấy. Vì thế tôi kêu hoảng lên, một hai bảo họ phải đem cho bà tiếp nhận.
Nghe, sếp phu nhơn có phần nguội lại nhưng vẫn với cái giọng răn đe:
- Ừ thì tôi tạm tin ông. Nhớ đấy, léng phéng với mấy con bồ nhí thì liệu cái thần hồn.
Tai qua nạn khỏi nhưng sếp còn kinh hoàng, thức liền tới sáng.
2003

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét