TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Dừa Nước tỏ vẻ hí hửng loan báo:
- News late, news late! Tin giờ chót đây: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, trung tâm giáo dục đại học số một VN, hàng top thế giới đã vô tình “có ý” dán logo trường chồng lên nhãn robot Trung Quốc trong dịp triển lãm thành tựu đất nước 80 năm. Mại dzô!
Tưởng sẽ giật nảy mình lên nào ngờ Mù U tỉnh rụi:
- Chuyện thường xứ thiên đường, thành truyền thống rồi!
- Truyền thống làm sao?
- Trước đây, Chủ tịch công ty Việt Á từng cấu kết với Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh và Viện nghiên cứu y dược học quân sự nhập kit test dỏm Trung Quốc dán nhãn công trình nhà nước đem ra ngoáy mũi móc tiền dân trong đại dịch Covid… Giờ bổn cũ soạn lại, lạ gì đâu!
Dừa Nước thở dài:
- Hết dán nhãn này đến dán nhãn khác, biến giả thành thật thế này là do đâu?
Mù U chua chát:
- Do từ dán nhãn người mà ra.
- Người chứ đâu phải hàng, dán nhãn làm sao?
- Thì đạo tặc mà dán nhãn đạo đức, bất chính dán nhãn liêm chính, bất tài mà dán nhãn lãnh đạo tinh hoa, học đại dán nhãn học thuật, dán đủ thứ bằng cấp học vị… Cứ dán dán dán tùm lum thì trăm thứ tùng phèo, động đâu cũng dỏm nhìn đâu cũng thấy giả.
Dừa Nước bưc dọc:
- Đại học mà tùy tiện thế này thì gọi là gì cho xứng?
Mù U hức một cái:
- Không lẽ gọi là đại tiện.
28-10-25

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét