MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2025

MƯỜI… MƯỜI PHẦN TRĂM

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Thủ Cuội cử chuyên viên Đa lên Trời xin kinh phí xây dựng Mặt Trăng. Ông Mặt Trời đồng ý duyệt chi mười triệu nhưng chỉ giao chín triệu.

            Đa hỏi: - Sao thế?

            Đáp: - 10%.

            Đa ôm về giao Hằng Nga nhập quỹ tám triệu mốt.

            Nga hỏi: - Sao thế?

            Đáp: - 10%.

            Cuội thủ trưởng biết chuyện, mắng Đa:

- Mày chỉ mất có tí nước bọt mà xén gần triệu bạc, huê hồng gì dữ vậy  cha nội, phần tao đâu?

- Xuất tiếp 10% - Đa đáp.

Thủ Cuội tinh ý còn hơn Trùm Sò, nghĩ nếu chỉ xẻo 10% thì vẫn ít hơn phần thằng Đa. Thua gì chứ sức mấy để kém thuộc hạ món này. Đang nghĩ kế bỗng Tề Thiên dùng quỷ nhãn soi thấu liền biến mình thành  con ruồi vo ve bên tai Cuội:

- Thủ trưởng kí xuất cho chỗ em, em xin tình cảm 10%, huê hồng 10%, bồi dưỡng 10%, xã giao 10%, tươi mát 10% ở nhà hàng  bà Tây Vương Mẫu, chịu hôn?

Trúng ý, thủ Cuội phấn chấn ra lệnh:

- Cô Hằng Nga đâu, lập thủ tục chuyển ngân khoản đó cho Tề Thiên, công ty ông ấy đang làm ăn có lãi, đầu tư vào là vô khẳm!

Tề Thiên mừng quá vừa gãi gãi má vừa nhảy cà tưng vừa nghĩ kế đằng vân giá vũ độn thổ tàng hình để chờ ngày hô biến!

2004

           

           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét