MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2025

NGHIÊM KHẮC RĂN ĐE

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Sếp được giao nắm trọng trách, để tỏ mình trong sạch, gương mẫu liền thề độc một câu rồi khắc thành châm ngôn đặt  ngay chỗ làm việc: Nếu tay mặt nhận hối lộ thì liệt tay trái, tay trái nhận hối lộ thì liệt tay mặt.

            Tội nghiệp, đinh ninh dữ thế nhưng bị ma xui quỷ khiến nên quên. Ngày nọ, có kẻ đút vào một phong bao, sếp vội đưa tay mặt ra thu vào, tay trái bị liệt bèn kêu kiện:

            - Việc nhận là do tay mặt, liên quan gì đến tay trái tôi mà bắt liệt, không trừng trị chính thủ phạm mà trừng trị kẻ vô can là sao? Hay chơi trò phe cánh hỏa mù thí chốt?

            Sếp thấy  vô lí nhưng lỡ thề rồi nên hứa sớm giải quyết bù lỗ sau. Lần khác lại có quà đưa vào, sếp giao tay trái nhận. Vậy là tay phải bị liệt. Tay phải kêu ca thì sếp cao giọng:

            - Trước mày nhận nó liệt thì bây giờ nó nhận mày liệt, xem như huề. Quy định là vậy, kêu gì nữa!

            Tay phải không chịu:

            - Đâu ra đó, sếp đã thừa nhận tôi nhận nó liệt là vô lí, bây giờ nó nhận tôi liệt thì lí ở đâu?

            Đâm rối, sếp sợ nó toang toác lớn chuyện nên hất hàm:

            - Lí là tao, tao là lí, tao không thèm nói nữa, mặc kệ bọn bay, muốn xử sao thì xử.

            Thế là từ đó tay mặt tay trái cứ thằng này đổ thằng kia, liệt qua liệt lại liên tục.

            Nghe xong, có người băn khoăn không biết cái bảng châm ngôn có chịu số phận hẩm hiu? Đáp rằng: Không không, nói thế chứ bản lĩnh như sếp sức mấy mà chịu thua bọn tay chân. Ổng còn khắc thêm, dành cho mỗi tay một bảng để tha hồ nghiêm khắc răn đe chứ!

2014

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét