TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Mù U, gọi thế vì thị lực y chỉ còn cỡ 2%. Ngẫm có tật có tài, khó ló mánh, y bày mu rùa trổ tài xem bói. Bói ế, y xoay qua xem tướng thử thời vận, ai dè nổi tiếng.
Có người thử tài, đưa cho y tấm ảnh thằng ăn trộm bảo đó là chân dung của đức quan ngài chóp bu thuộc hàng tứ trụ triều đình. Trúng khứa, Mù U tán ngay rằng mắt sáng như sao, trán cao tựa núi, hàm én, mày ngài, dũng oai đường bệ, khí thế ngút ngàn, vĩ đại cao sang, thực là đại quý tướng…
Nghe, ai cũng phì cười. Lại đưa cho tấm hình của một vị chóp bu bảo là chân dung thằng ăn trộm. Vô hệ, Mù U tác ngay rằng mắt cáo, nanh cọp, mũi cẩu, tai muông, tướng đầu vật cầm thú, rõ loài đạo chích đạo tặc cướp giật lưu manh vô đạo…
Ai nấy lại phì cười bảo thằng đui nói xạo nhưng Mù U cứ khăng khăng mình đoán đúng, không tin cứ hỏi ông Bút Nguyên Tử xem. Mọi người kéo đến hỏi, Tử nghe qua, phán:
- Mù U đúng là vị thần tướng số.
Hỏi sao hình một đằng đoán xằng một nẻo mà tán lạ vậy. Tử vặn lại:
- Lắm kẻ trộm đạo len lỏi vào giới quan quyền rồi leo lên hàng chóp bu, lộ mánh bị dính kỉ luật phải lui về làm người tử tế mới lòi mặt đạo chích đạo tặc ra. Nhìn ăn trộm đoán quan ngài, Mù U đâu có sai.
Lắm kẻ mang bộ mặt phương diện quốc gia, lãnh trọng trách triều chính nhưng tham ô đục khoét vơ vét, đùng một cái lòi mặt chuột, bị dính kỉ luật cả đám, nếu không phải kẻ cắp kẻ cướp, giặc nội xâm là gì. Mù U đoán đúng phóc rồi đó. Tài xem tướng của Mù U không phải nhìn vào hình ảnh bề ngoài mà soi vào tâm địa bên trong, lột được cái thần của hình tướng, thần tình siêu đẳng là vậy!
Nghe tâm chưa phục nhưng phải khẩu phục, xì xầm rằng thằng cha đúng là chuyên gia xem tướng quan tặc.
9-11-25

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét