MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2025

NÀNG NGHỆ THUẬT

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

            Thi sĩ có tác phẩm được đăng,lãnh được chút nhuận bút đành mời thân hữu tới họp mặt. Chuyện xoay quanh quá trình hoàn thành, phát triển, đi vào người đọc của tác phẩm.

            Ý kiến cho rằng sáng tác quyết định tất cả, vai trò người sáng tác là quan trọng nhất. Có ý kiến cho rằng biên tập là quan trọng, người biên tập vừa làm việc của người đọc chí cốt khó tính vừa làm việc của người sáng tác. Họ phải cắt- xắt- lắp- chắp- thắt (thêm thắt), ngồi trên sáng tác để sáng tác nữa là. Ý kiến lại cho rằng phê bình là quan trọng, người phê bình vừa là người khám phá, bình giá tác phẩm, đánh giá tác giả, hướng dẫn người đọc cảm nhận tác phẩm. Họ cũng như người ra phán quyết chỉ đạo, cứ như làm cha làm thầy người ta vậy. Có ý kiến bác lại rằng không có sáng tác  thì lấy gì biên tập, lấy gì phê bình. Biên tập, phê bình chỉ là loại ăn theo nói leo.

            Nghe đến đây, thi sĩ phu nhơn vén màn bước ra hỏi:

            - Biên tập, phê bình ăn theo sáng tác thế thì sáng tác ăn theo ai?

            Cả bọn ú ớ. Phu nhơn hứ một cái:

            - Tôi phải đầu tắt mặt tối chu toàn trăm thứ cho ông tướng này- vừa nói vừa nhéo lỗ tai thi sĩ- hết tha thẩn thì nằm khểnh ngâm ngợi tìm tòi, sửa lại chữa rồi  đẻ ra cái tác phẩm, được trả mấy đồng nhuận bút để hôm nay mời quý ngài tập trung thưởng thức đấy chứ. Ai ăn theo ai hử?

            Cả bọn vỡ lẽ, xem là  người bảo trợ thì thật chưa xứng tầm nên đồng thanh suy tôn là nàng nghệ thuật.

2014

           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét