TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nhậu, kháo, Ba Khều đúc kết:
- Luật cao nhất, mọi người mọi việc mọi thứ phải tuân thủ, sống và làm việc theo pháp luật!
Tư Móc cười khẩy:
- Luật không bằng lệ.
Khều cự nự:
- Luật đẻ ra lệ, luật là cha lệ là con, cha phải trên con chứ con trên cha là nhà vô phúc, hỏng!
Móc hất hàm:
- Là văn bản dưới luật nhưng không có lệ thì luật cũng chỉ để xem chơi, không thực thi, không đi vào cuộc sống được. Danh nghĩa thì luật là cha lệ là con, cha đẻ ra con nhưng thực tế có khi lệ không chỉ làm cha mà còn làm ông cố nội luật, luật một đường lệ cứ một nẻo tréo ngoe, người ta cứ sống cứ làm theo lệ chứ mấy ai thèm ngó ngàng đến luật đâu. Lệ quan trọng nhất, quyết định nhất.
Nghe đồng nhậu kháo, Năm Chĩa cũng nổi máu lí sự:
- Đúng là lệ cao hơn luật nhưng chưa hẳn là cao nhất, quyết định nhất.
Khều Móc ngạc nhiên, đồng thanh:
- Sao lạ vậy?
Chĩa hức một cái:
- Cần thì ngoại lệ một phát là êm ru bà rù, xong!
13-11-25

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét