ảnh internet
Cơ sở nọ tuyển nhân viên, đến khâu quyết định là kiểm tra bộ dáng, ứng xử, việc quan trọng này phải do sếp trực tiếp đảm nhận. Có 4 thí sinh vào chung khảo, 3 nam 1 nữ. Được không là ở khâu này, lo lắm! Thi xong, các thí sinh nam rầu rĩ:
Nam A: - Tớ lịch sự cúi đầu chào sếp nhưng vẫn hỏng.
Nam B: - Tớ còn hơn thế, khum chào cũng hỏng.
Nam C: Thá gì cúi với khum, tớ chùm hum chào còn hỏng nữa là.
Rồi kéo nhau tới nữ thí sinh năn nỉ xin rút kinh nghiệm, tìm hiểu nguyên nhân thắng lợi. Thấy mấy rựa tội nghiệp quá, bật mí chút thôi cũng chẳng ảnh hưởng gì, thí sinh nữ bảo:
- Em không cúi không khum không chùm hum như các anh mà xỉu vào sếp, buộc sếp phải nâng đỡ. Có thế mà sếp tranh thủ kiểm tra và chấm cho đậu luôn.
Bọn nam thí sinh giật mình nhưng rồi ớ ra:
- Rõ bọn mình ngu, không biết người biết ta cũng liều mạng đi thi. Cúi, khum, chùm hum là kĩ thuật úp còn xỉu là nghệ thuật ngửa, bọn mình làm gì có thế mạnh đặc biệt đó, thua là phải!
2014

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét