TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Năm Vọt được Ba Đỡ nâng mà vọt từ “phá phòng” lên giám trưởng. Thế nhưng từ ngày nhận chức và cả sau đó một thời gian dài không thấy Năm Vọt đi lại thăm viếng hoặc đá động đến công ơn. Vọt phu nhơn nhắc nhở, hỏi sao thọ ân mà không lo đáp lễ, Năm Vọt nhún vai:
- Lão biết tôi lão mới nâng, lão nâng tôi lên tức là lão đã biết tôi mà tôi cũng biết lão rồi, đi lại mất công mang tiếng.
Vọt phu nhơn vùng vằng:
- Nếu mình ngại tai tiếng dị nghị thì để em đi thay, phải đến ít nhất để cảm ơn ảnh một tiếng chứ được cá quên nơm thế này coi sao được.
Năm Vọt trợn mắt, giãy nảy:
- Lão ta thấy đờn bà con gái như mèo thấy mỡ, bộ muốn dâng mình nộp mạng cho lão sao? Hừm!
Vọt phu nhơn ấm ức:
- Là em lo cho mình nên tính thế, sao cũng phải nghĩ cách làm vui lòng người ta kẻo rồi không yên với lão đó, lần này còn lần sau…
Năm Vọt kín đáo:
- Yên tâm, tôi đã cử nàng tiên huyền làm “đại sứ đặc mệnh toàn quyền” rồi, bảo đảm mê li.
Như chạm điện, Vọt phu nhân lồng lên tru tréo:
- Ai, ông nói cho ra không thì chết với gái già này, nàng tiên huyền nào?
Năm Vọt cười khẩy:
- Thì là Tiên huyền Tiền ấy, cho làm đại sứ thì ngõ ngách nào chẳng qua, thằng cha con mẹ nào chẳng khoái. Híc!
Vọt phu nhân nghe, phục chồng sát chiếu.
2003

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét