ảnh internet
Trong chuyến nghiên cứu thực tế ở trường P, thấy giáo viên viết bảng khi lên đèo khi xuống suối, mới gợi ý với thầy Phó hiệu trưởng chuyên môn nên dùng mũi dao nhọn vạch ít đường để giáo viên chiếu theo viết cho thẳng. Thầy phó hiệu vui vẻ:
- Để chúng tôi còn xin ý kiến đảng ủy và uỷ ban (xã) đã!
Tôi hơi ngạc nhiên.
Đến khi xem tập vở học sinh, thấy viết sai quá nhiều, liền góp ý với thầy phó hiệu nên thường xuyên nhắc giáo viên kiểm tra tập vở, có thể cho các em đổi tập để sửa lỗi, thỉnh thoảng thầy cũng nên dành chút thì giờ xem qua ít quyển để chấn chỉnh lại. Trường nông thôn sách đã thiếu, đến quyển tập mà học sinh viết sai nhiều thế này thì khó học lắm.
Anh lại càng vui vẻ:
- Vâng vâng, để chúng tôi xin ý kiến đảng ủy và ủy ban đã!
Lần này thì tôi ngạc nhiên thực sự.
1991

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét