MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2025

NẠN NHÂN CỦA CƠ CHẾ

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Thủ Hạm phạm tội nhũng lạm bị đày xuống địa ngục. Diêm vương  trực tiếp khảo tra hỏi có nhận hối lộ không, y thưa rằng có. Bảo  ngươi phạm tội ăn rồi còn tội gì nữa thì hãy thành thật khai báo để được xem xét khoan hồng. Y bảo không ăn hết mà có dành một phần kính chuyển lên  trên. Diêm vương đập bàn thị uy:

            - Phạm mỗi tội ăn đã chết đằng này ngươi vừa phạm tội ăn lại phạm luôn tội đút, tình tiết tăng nặng, hình phạt gấp đối do vậy phải tùng xẻo ngươi thành trăm mảnh quẳng vào vạc dầu sôi cho đau đớn đến chết.

            Y rập đầu xin tha mạng, Diêm vương cười khẩy:

            - Ta nắm luật pháp trong tay, ta thương tình ngươi thì ai thương tình ta đây? Ngươi phải tường trình đầy đủ các lần ăn và diễn lại cảnh đưa đút làm bằng chứng để được xem xét. Ngươi sẵn sàng mọi thứ chưa?

            Y thưa đã sẵn sàng nhưng không quen diễn xuất trước  đông người, xin Diêm vương thông cảm cho vì em mắc cỡ quá. Diêm vương vội lệnh bọn thuộc hạ lui ra, đóng chặt cửa, thúc y diễn. Y thò vào túi kín đáo móc ra một cục khúm núm đệ lên. Diêm vương lẹ làng cầm lấy bóp thấy cưng cứng, nâng nâng thấy nặng ước hơn chục lượng.

            Toà nhóm trở lại, Diêm vương dỏng dạc:

            - Căn cứ vào chương ô phần che mục lấp khoản lửng điều lập lờ của hình luật âm ti. Xét rằng ăn là phạm khuyết điểm nhưng tên này có đút bớt như vậy y không quá tham ăn, chưa thể kết tội y tham ô. Nói cho cùng, y chỉ làm cái việc có qua có lại, một cách phân phối hàng hoá thôi. Cơ chế trần gian nó vậy, y cũng là nạn nhân  của cơ chế rầy rà  này mà thôi. Do y thành khẩn, chiếu cố các tình tiết giảm nhẹ, nay bổn toà tuyên y phải chịu hình phạt ba tháng tù treo. Bãi toà!

2014

           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét