ảnh internet
Giỏi
bắt chuột, chuột lớn chuột bé liên tục bị vồ, mèo được tín nhiệm giao làm kiểm
sát chuyên trừ diệt chuột.
Họ chuột lo lắng họp nhau bàn kế.
Lão chuột bảo rằng bây giờ khắc tinh lên ngôi, sát thủ thắng thế, nếu không có kế sách đối phó thì không khéo họ chuột tuyệt
diệt. Ý kiến bảo nên hóa thành chuột chũi, tới đâu cũng bốc mùi hôi hám là mèo
chê bị gạt vì cho là ảo tưởng. Có ý kiến
cho rằng muốn vô hiệu hóa phải thay đổi tập tính mèo, cho mèo hóa cáo.
Hỏi: - Thay đổi thế nào?
Đáp: - Mèo quen bắt chuột, nay ta tập
cho quen ăn gà ăn cá ăn chim, lâu dần sẽ chê chuột. Hơn nữa, bắt chuột khó chứ bắt
gà cá chim nhất là bắt gà dễ ợt, thịt gà nhiều lại ngon chẳng bao lâu mèo sẽ
quen mùi giỏi nghề. Trước mắt sai lắt trinh sát nắm bắt đường đi nước bước của
mèo rồi sai cống nhum đặt lễ vật khi gà khi cá khi chim, mèo khỏi động chân động
cẳng cũng sẵn đặc sản mồi màng tha hồ xơi. Ăn quen nhịn không quen, khi đó có bắt
cũng chỉ rình bắt con gà con cá, bọn ta thoát nạn.
Nghe đến đây có con hỏi: - Thế mèo
hóa cáo chỗ nào?
Đáp: - Thì cáo chuyên nhử chim bắt
gà câu cá, nay mèo cũng vậy, không hóa cáo thì hóa gì nữa!
6-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét