ảnh internet
Bề
trên tổ chức nghị hội cho được nói thẳng nói thật, chủ đề: DỐI TRÊN LỪA DƯỚI.
Có ý kiến cho rằng dối trên lừa dưới
là do lỗi bề trên, trên không lừa sao dưới dám dối. Có ý kiến cho rằng dưới dám
dối trên là phạm thượng, không xứng đáng làm cấp dưới. Có ý kiến cho rằng để dối
được trên lừa được dưới thì người đó phải ở giữa tức cỡ cán bộ tầm trung, trên
dưới đều không lỗi, chỉ có cán bộ tầm tầm bậc trung có lỗi.
Toàn cán bộ cỡ chức sắc nói, chưa thấy
công nhân viên, như vậy là chưa dân chủ.
Mời đến thì ai cũng chối đây đẩy bảo mình chữ nghĩa ít, nói sợ phạm đường lối chủ trương chính sách. Cạy mãi không
xong, cuối cùng phải tuyên bố nói có thưởng. Khích hoài làm Tư Lao Công nóng
máy xin nói:
- Nói dối trên lừa dưới thì cấp trên
cấp dưới cấp trung gì cũng là cán bộ, làm cán bộ mới dối trên lừa dưới được chứ
thằng dân như Tư Lao Công này nằm tận đáy, dưới có ai đâu nữa mà lừa, chỉ có dối
trên.
- Nói thẳng nói thật, hay lắm, dối
thế nào, mời tiếp!
- Dối chỗ không yêu bề trên cũng nói yêu, khinh bỉ bề trên cũng cứ nói kính trọng, căm ghét bề trên cũng vẫn nói quý
mến, tởm lợm bề trên lại phải nói kính yêu… Dối là vậy!
Bề trên gật gù:
- Hay, tốt lắm! Thẳng thật phải thưởng cho xứng đáng. Đây!
Bề trên móc túi đưa cho tờ giấy. Tư
Lao Công phấn khởi xem té ra quyết định cắt hợp đồng liền té cái oạch.
6-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét