BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Tốt nghiệp ở nước ngoài, nghĩ rằng đất nước bốn nghìn năm văn hiến, chuộng bằng cấp, nay có bằng cấp cao lại là bằng ngoại, về chắc chặn được trọng dụng, sẽ có cơ hội phát huy tài trí xây dựng quê hương.

Tốt nghiệp ở nước ngoài, nghĩ rằng đất nước bốn nghìn năm văn hiến, chuộng bằng cấp, nay có bằng cấp cao lại là bằng ngoại, về chắc chặn được trọng dụng, sẽ có cơ hội phát huy tài trí xây dựng quê hương.
Định
thực thi nguyện vọng thì có người bảo:
- Đúng là nước Việt trọng bằng cấp nhưng bằng thật khó có đất dụng
võ vì bằng biếu bằng giả choán chật hết rồi. Lại nữa Việt là nước có tỉ lệ bằng biếu cao nhất khu vực, thuộc loại
hàng đầu thế giới, không chỉ thế mà còn đa dạng đủ thứ bằng, chẳng nơi nào thời nào sánh được, liệu
ngươi có đua nổi không?
Ngạc nhiên hỏi còn loại bằng nào nữa,
đáp:
- Bằng đỏ, không có nó thì chỉ là quần
chúng nhân dân, làm đầu sai giữ chân phụ việc chứ sao lãnh đạo quản lí điều hành. Thời buổi lợi ích nhóm ngự trị muốn được tin dùng phải có bằng lòng… Sơ sơ hai thứ bằng đó liệu ngươi có phấn đấu để
được trọng dụng nổi không?
Ôi! Các ngươi tự hào về chất xám, nước
Việt cũng đề cao chất xám nhưng phải là
xám xịt xám ngoét, thẳng thật khoa học không đọ nổi mưu mánh thủ đoạn, các
ngươi chỉ quen đường thẳng mà không rành lối cong ngõ trượt hẽm luồn ngách trơn hỏi làm
sao để phát huy tài trí. Hừm!
Đang hào hứng thế bỗng
bủn rủn, ngẫm nghĩ: Nhân "tồi" lên ngôi hèn chi nhân tài trong nước chán ngán bỏ đi, nhân tài ngoài nước ớn gáy không về.
9-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét