TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

Trê và Chạch là hai phó giúp việc, tay chân của trưởng Tra. Lẽ ra tay chân như thể anh em nhưng đằng này lại khác, Chạch chuyên bươi móc, kình chống ra mặt, tìm cách quật đổ Trê.
Thế rồi Tra trưởng lui về ao. Trê được
cất nhắc kế vị, việc đầu tiên là lệnh cho Chạch kiểm điểm. Chạch vâng lệnh viết tự thú thành
khẩn nhận trăm tội, xin chịu hành trị. Có kẻ khuyên đây là cơ hội trừ khử Chạch
và tay chân bộ hạ nó nhưng Trê lắc đầu:
- Trước đây ta và nó ngang cấp nên
nó tranh giành, coi thường ta, điều đó dễ hiểu. Nay cờ vào tay, ta phất thì nó
phải phủ phục thôi. Bắt nó đái công thục tội, đã nhổ ra thì phải liếm vào, trước
nó chửi ta một trăm thì giờ phải tán tụng
một nghìn, một mình làm không nổi thì phải huy động tay chân bộ hạ đồng
thanh ca ngợi. Bắt nó làm cái loa, trước sủa cắn thì giờ phải biết ngoắt đuôi
tru mừng chủ mới.
Rồi cho gọi Chạch vào nghe chỉ thị.
Chạch rạp mình lạy tạ ân đức tái sinh và hứa nguyện trung thành đến hơi thở cuối
cùng.
Từ đó, người ta thấy phó Chạch thay
đổi trăm tám chục độ, nơi nào ở đâu cũng đều ca ngợi Trê thủ trưởng anh minh,
nhân đức, tài ba, trong sáng tuyệt vời. Có kẻ ác mồm gọi phó Chạch là chó Chạch.
9-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét