ảnh internet
Bầy
vịt trời bay ngang qua vũng ao đầm, thấy
một bầy vịt trời khác đang vui vẻ ăn uống
liền sà xuống.
Ngó chung quanh lưới rào che chắn,
thức ăn như núi bày sẵn, đàn vịt kia thả sức no mồi.
Hỏi: - Thức ăn đâu sẵn thế này?
Đáp:
- Do người cho.
Hỏi: - Sao người ta lại cho?
Đáp: - Cũng không rõ nữa, chắc do người
ta hảo tâm làm phước.
Kinh nghiệm dạy vịt đầu đàn cảnh
giác, mọi thứ phải đánh đổi chứ làm gì có chuyện cho không. Thấy vịt trong đàn
mình lao vào ăn liền ngăn lại bảo bay đi. Trong đàn có con bực dọc rằng đang
đói gặp núi thức ăn ít nhất cũng phải cho xực ba miếng đã sao phải bay. Vịt đầu
đàn nghiêm giọng:
- Miếng ăn đó là miếng chết, coi chừng
đánh đổi cả tính mạng. Không thấy bầy vịt kia sao, không còn giống vịt trời nữa mà con nào con đó phì nộn, khoái nằm ngủ tiêu
hóa hơn là bơi lặn mò rúc, còn nói gì đến chuyện bay lượn từ vùng trời này qua
vùng trời khác. Núi thức ăn kia ngày ngày sẽ làm cùn mòn đến tiêu tan ý chí đàn
vịt trời. Không muốn bơi lặn thì chân cẳng quếnh quáng, không còn ý chí bay thì
cánh rã, khi đó chúng chỉ còn là con vịt bầu vịt thản thuần hóa chờ người ta
hóa kiếp cho lên mâm.
Bây giờ, các ngươi muốn làm vịt trời
thì tung cánh theo ta còn ưa làm vịt bầu vịt thản thì cứ ở lại đó.
Cả đàn giật mình bay theo.
3-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét