MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

THẰNG DÂN LÃNH ĐỦ


TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho dân khổ
            Ba Tam Giác thắc mắc không biết các ổng  cai quản thế nào mà đem rừng đầu nguồn đi bán, cho xây đập thủy điện tùm lum làm kiệt nguồn nước hạ du, rồi gây động đất, rồi nay bể cống mai bể hầm lũ lụt trôi nhà trôi cửa. Trên rừng đã vậy, dưới đồng bằng thì lập nhà máy rồi xả nước làm thúi sông,  xả độc chết biển. Rừng kiệt, sông độc, biển chết hỏi nói làm sao nữa!
            Sáu Lục Lăng cảm thán ngâm nga:
            - Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền.
            Tam Giác cự nự:
            - Hậu quả nghiêm trọng này chính bản thân và gia đình con cái các ổng cũng gánh chịu khổ nạn, đâu phải cứ tiền là tối mắt bất chấp, tiền cũng phải nhìn xa trông rộng chứ!
            Lục Lăng hất hàm:
            - Sức mấy mà các ổng không nhìn xa trông rộng. Này nhé, các ổng làm việc chốn trào đình, nhà các ổng đâu ở chốn rừng chốn biển vùng sâu vùng xa mà ở trên thành phố trên thủ đô, con cái du học nước ngoài chuẩn bị  cơ ngơi, mở trương mục sẵn bên bển, động cái là dông, có đại dịch hồng thủy cũng không hề hớm gì các vị ấy. Chỉ có thằng dân bám rừng bám biển bám đất mà sống, một tấc không đi một li không rời lãnh đủ thôi!
            Tam Giác nghe, đỏ hoe đôi mắt.

9- 2016

1 nhận xét:

  1. 25 tháng 9, 2016Facebook:
    Hoanglong Do-Có người từ lâu nhớ thương biển-Ngày xưa biển xanh-Không như bây giờ-Biển là hoang vắng-Đời dân nhỏ bé trước những khát khao-Tụi Đảng tào lao-Làm cá chết hết-Dân cũng lao đao-Biết sống làm sao...?
    26 tháng 9, 2016Bá Đoàn, Trung Ngôn Nghịch Nhĩ and 24 others1 share
    Van Long Hung -Trăm dâu (héo) đổ đầu tằm.
    Hoc Duong- Nhờ " sự lảnh đạo sáng suốt của đỉnh cao trí tuệ của loài ... bò sát "
    Long Sơn Huỳnh -Rừng vàng,biển bạc đẹp giàu/Bây giờ tan nát vì đâu hỡi trời?!!!
    Nguyễn Ngọc Sơn -Hôm tháng 4 cá chết mấy trăm tấn,bố đã khóc rồi,mới đây nghe nói chỉ chết có 50tấn thôi thì khóc cái nổi gì!.À mà hình như bố hết nước mắt rồi thì phải
    15 tháng 10, 2017Luan Bui, Sáu Thái and 69 others li11 Shares
    Quan Liem Nếu bỏ một lũ chuột vào lu gạo. Thì bạn đừng hỏi tại sau gạo hết
    Hoc Duong Qui hoạch với tầm nhìn ... không qua khỏi ngọn cỏ .
    Khoa Thai Tầm nhìn người dân là đi ăn mày.
    15 tháng 10, 2017
    Võ Văn Hải Đỉnh cao trí tuệ của ta đấy thôi
    Long Bao Người dân chứ sao lại Thằng dân nhỉ. Văn hóa đâu?
    Tiểu Hùng Tinh Đầy tớ lên làm ông thì ông chủ xuống thằng
    Long Bao Quan có thể gọi là Thằng vì có đứa mất dạy nhưng Dân thì không thể gọi là Thằng được.
    Tiểu Hùng Tinh Kiểu tự nói tự khiêm, ví dụ; bầy tui, bọn tui, cái thằng tui đây, các ông chỉ biết các ông chứ có coi thằng dân chúng tôi ra cái đếch gì. Tác giả là dân , viết trong ngữ cảnh đó để thấy nghịch lí chứ không phải xem thường dân, chỉ nhấn mạnh dân bị coi rẻ.
    Tân Ngô Thằng dân , dân đen ở đây có ý trách móc nhà cầm quyền , bực bội với lối lãnh đạo ức hiếp , chứ không có ý chê bay , khinh bỉ ( mến )
    15 tháng 10, 2017
    Nguyen Nhon Hay lắm bác Tiểu ạ
    Lua Hai Đó là sự thật ....Hai Lúa đã từng gặp vài vị ,sang Mỹ =visa Đầu Tư (Minimum 500 000 USD).họ mở Cty kinh doanh ,thuê người VN lưu vong làm cho họ ,đi xe sang ,ở nhà to.v.v....Nhìn là biết ngay Tư Bản Đỏ ,nhưng họ đến đây hợp pháp ,chẵng ai làm gì được ,thế là họ tiếp tục vãi $ ra làm mưa làm gió
    30 tháng 7, 20183 Shares- 27Vũ Mạnh Hùng, Do To Nhu and 25 others
    Văn Long Hưng Mình nhớ một tay Xô Viết nào đó từng tuyên bố- nông dân là giai cấp kéo cày đưa xã hội đi lên
    VN mình có câu- trăm dâu đổ đầu tằm, hay trời mưa đất chịu.
    Yem Nguyenduc Day xh
    Khoa Thai Thằng dân lảnh đủ thằng dân chết thằng ăn trên đầu dân cũng phải chết theo ..
    Cao Hữu Kiệt Quan bị kỷ luật làm thì làm to hơn , xin rút kinh nghiệm còn dân đen thì lãnh đủ
    Loc Nguyen Lãnh đạo VN đối với nông nghiệp..thực hiện 3 chết.
    Thiếu nước ngập nước cũng chết.
    Rớt giá cũng chết
    Không có đầu ra cũng chết .
    Tất nhiên Đất nước sẽ đi lên!
    5 8 tháng 8, 20181 Share- 21Thanh Hoang Le, Nguyen Huong and 19 others
    Nguyen Huong Tiền rơi vào túi lũ sâu mọt bao nhiêu .thì nước mắt người dân rơi xuống đời mình bấy nhiêu...
    19 tháng 1, 2019Linh Dan Nguyen, Eric Do and 25 others- 2 Shares
    Linh Dan Nguyen Giặc phá,
    Hy Vo Dân chạy đâu cho thoát! Thiên tai, địch họa, bị chèn ép, bóc lột. Rồi bị phạt đủ thứ, đóng thuế, phí, có nói lại thì án tù lơ lửng với đủ thứ tội mà không hề biết. Khổ lắm mà biết kêu ai. Thôi ngày nào cũng ngửa mặt lên trời kêu to: trời ơi!
    Đinh Thị Thanh Điệp Đúng vậy !
    24-11-22,25L, 3bl, 2cs

    Trả lờiXóa