BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Chúa
Hùm thiết triều, triệu quan cai quản các
xứ rừng là Cáo, Chồn Sói để tìm hiểu tình hình.
Hỏi: - Bọn ăn cỏ có còn tin tưởng vào sự lãnh chỉ đạo của ta không?
Cáo mau mắn: - Dạ, mọi loài đều tuyệt
đối tin tưởng vào sự lãnh chỉ đạo của chúa công ạ!
Chúa Hùm mắng: - Láo, thế sao có
chuyện nào giảm sút nào xói mòn nào khủng hoảng lòng tin. Ngươi cai trị mà không đi sâu đi sát
nắm bắt tình hình, cứ chủ quan tô hồng thế này là chết. Phạt hạ một bậc quan!
Cáo lủi thủi lui ra.
Đến phiên mình, Chồn
khép nép thưa: - Dạ, các loài nửa tin nửa không ạ!
Chúa Hùm quát: - Nửa tin nửa không là bán tín bán nghi
mà bán tín bán nghi tức là không tin, không tin vào ta thì tin kẻ khác. Rõ nhà ngươi cai quản tắc trách, để nhân
tâm dao động đến mất phương hướng thế này là loạn. Phạt cách chức, sa thải!
Đến lượt mình, Sói chắc nịch: - Tin hay không khỏi cần biết.
Chúa Hùm trợn mắt: - Sao thế?
Sói cười khẩy: - Không tin nói tin, nói tin tin mà chẳng
tin cóc khô gì cả, chuyện tin hay không của chúng nó có thánh mà biết. Có điều tin hay
không kệ cha mày, mở miệng là phải hô vạn tuế, thề tuyệt đối tin
tưởng thế thôi. Không hả, nhẹ thì khỏi kết hết nạp, cụt đường thăng tiến, nặng thì
gán cho thoái hóa mất chất hoài nghi giảm sút lòng tin, nặng nữa thì quy cho tráo trở phản động rồi lột lon sa thãi, đưa vào sổ đen theo dõi. Hỏi đứa nào dám không nói tin.
Chúa Hùm gục gặc: - Vung gậy lên hỏi có tin hay không mới là chuyên chính chứ!
Truyền chỉ thăng thưởng và phong danh hiệu cai trị xuất sắc cho Sói đại phu!
Bãi triều.
8- 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét