MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

ĂN và NÓI


BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho cái loa
            Sư Tử triệu tập đệ tử để sát hạch chuyện ăn nói, rằng sao cho ăn và nói không xung khắc nhau.
            Tư Mã vốn thật thà thưa:
            - Muốn nói thì đừng ăn, không ăn mới dám nói mạnh, nói người ta tin chứ ăn rồi dính mồm dính miệng nói làm sao được.
            - Nhưng không ăn thì nói làm gì! - Sư Tử không bằng lòng.
            Đến phiên mình, Hai Cẩu hầm hừ:

            - Ăn thôi, khỏi phải nói. Ai nói mặc kệ, ta đây chỉ biết ăn, lặng lẽ mà ăn. Đã ăn mà còn ham nói coi chừng bị mắc nghẹn không thì người ta bẻ cho lòi họng quê mặt.
            Sư Tử chưa có ý kiến thì Ba Báo xin bổ sung rằng không nói gì cũng khó, nên nói nhưng có mức độ. Ăn ít thì nói nhiều, ăn nhiều thì nói ít lại cho cân bằng kẻo lộ.
            Sư Tử gật gù. Đế phiên mình, Năm Hùm bảo ý kiến mình có khác. Hỏi khác thế nào, y bảo:
            - Ăn với nói không  xung khắc mà tương hợp. Ăn càng nhiều thì phải nói càng dữ, ăn càng bẩn thì nói càng hay càng sạch, ăn lâu năm thì nói càng  dai dẳng trường kì? Vì sao? Vì nói tung hỏa mù cho ăn tung hoành, nói che chắn cho ăn thả cửa, nói đã giúp rửa sạch lại còn tô son cho cái mồm ăn bẩn nên chi kinh nghiệm dạy rằng, những đứa xoen xoét giải bày, leo lẻo hứa hẹn, reo réo ngụy biện, lải nhải lên lớp là những đứa ăn cuồng ghê gớm đớp bạo triền miên.
            Sư Tử nghe qua, chấp tay mà vái:
            - Hậu sinh khả úy, tiếng ngươi là đệ tử nhưng  còn cỡ trên bậc thầy ta!

2- 2016

1 nhận xét:

  1. 14 tháng 9, 2016Từ Facebook: Yem Nguyen, Trieu Hoang and 16 others
    Viet Nguyen- Anh THT ơi ! Đó là mới Ăn và Nói còn Gói và Đùm nữa, anh mần tới luôn.
    Ngọc Anh- Ăn để có sức mà nói
    Nói để lòi cái mà ăn.
    Em xin hết ạ!
    24 tháng 1, 2019Hong Donhu, Nguyễn Cẩm Lai and 16 other-1 Share
    Hy Vo Anh năm hùm đúng là chính khách.
    Sinh En và nỗ đều thối như nhau..... hô hô hô hô 🤣🤣😂🤣
    Hong Donhu Ăn nhiều, nói bạo ,anh năm hùm tương lai là chúa !

    Trả lờiXóa