BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Tay
trái vừa lấy trộm vừa đảm trách bắt trộm. Hội đồng tay nhận định rằng như vậy là ôm đồm, ai đời đã đá bóng lại
thổi còi, phải tách bạch chức năng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Phải dùng
tay phải để khống chế tay trái, nếu tay trái trộm thì tay phải bắt trộm.
Tưởng phân chia êm ai ngờ xảy ra
tình trạng quân ta đánh quân mình, trộm bắt bắt trộm rối lung tung beng, không ổn.
Hội đồng tay bất lực kính chuyển lên ông mình, đề nghị bề trên sáng suốt phân xử để
ổn định tình hình, khôi phục lòng tin. Ông mình ra nghiêm lệnh rằng pháp bất vị thân, tay nào vi phạm,
tay nào không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị chặt phăng, loại ngay tức khắc khỏi biên chế.
Nghe bị chặt, tay nào tay nấy lạnh run,
không những thế, tay này nghe tay kia bị chặt cũng co quắp rồi xụi lơ. Thế này thì cả hai
tay đều bị loại hết, Hội đồng tay thấy có nguy cơ bị phế bỏ vì không hoàn thành
nhiệm vụ liền hốt hoảng động viên:
- Yên tâm, nói dữ dzậy chứ không dữ
dzậy đâu, không nghe rằng ông mình thường
nói mà không làm thậm chí nói đằng làm nẻo sao! Hơn nữa, lúc nào người ta lại không bảo vệ nội bộ, có ai ngu dại gì đi cắt
tay chân mình, còn ổng còn mình, không có chuyện gì cả đâu, khỏi lo. Cố lên!
Cố lên!
8-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét