MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

KHÓC CỌP


BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho dân chúng khóc kim jong il chết
            Hùm xám chết, beo sói cáo chồn khóc, hươu nai nhân thể cũng tức tưởi thê lương. Nai tơ ngạc nhiên, thắc mắc rằng hùm kia ăn thịt chúng loài ta, lão chết lẽ ra ăn mừng sao lại khóc thương kẻ ác. Suỵt suỵt bảo câm nhưng nai tơ cứ vặn hỏi, hươu già phải kéo ra một góc kín bảo:

            - Hùm chết, chung quanh beo sói khóc, bọn nai hươu mình dám không khóc sao, coi chừng đó!
 Xưa ngươi ta cầu cho bạo chúa sống lâu vì kẻ sau thường tàn bạo kẻ trước, bầu cho kẻ tham nhũng tại chức vì sợ bầu cho kẻ chưa tham nhũng, khi ôm được chức nó sẽ vơ vét gấp ngàn vạn lần. Hùm này chết hổ khác thay càng dữ ác hơn.
Hơn nữa, mèo chó chết thì không việc gì chứ hùm chết thì cả rừng phải để tang cúng bái, xây lăng tẩm lập tượng đài, lễ lược rùm beng. Lấy đâu nếu không từ thuế máu của bon hươu nai ta. Hùm xám chết kéo theo hàng loạt hươu nai chết là vậy, không khóc sao được!
Lại còn nạn hùm chết cả rừng phải tri ân học tập. Beo sói cáo chồn học đã đành đến loài ăn cỏ lá như bọn ta cũng phải học theo. Bọn ta muôn kiếp ăn cỏ nay học theo thì học gì, không lẽ học kiểu vồ chụp xé xác như bọn beo sói kia sao. Khốn khổ thế chứ!
Xong òa khóc.
Nai tơ hoảng hốt cũng lăn đùng la gào thảm thiết.

9- 2016

1 nhận xét:

  1. 14 tháng 9, 2016Từ Facebook: Trần Đạt, Bá Đoàn and 5 others
    Hong Donhu- Hay mà thâm thúy.
    20 tháng 9, 2016
    Quyen Nguyen -Cóc chết còn có kẻ thương
    Hùm beo có chết rục xương chẳng màng.
    18 tháng 10, 2016 ThuyQuy Dang, Hong Donhu and 6 others
    Yamakuto Choitechim -Ư nhỉ. Khốn nạn thiệt. Thậm khốn, chí khốn, vô cùng khốn nạn !!
    5 tháng 8, 2017Bi Phan, Thanh Bui and 3 others

    Trả lờiXóa