MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

MỪNG và LO

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho miệng tham nhũng
            Tay nọ lên quan, rửa lon ầm ĩ, Sọ Dừa hí hửng động viên bộ hạ:
            - Bây giờ thằng Mồm sướng, có dịp ăn, bọn Răng Lưỡi tha hồ liếm láp khới cạp nhai nuốt. Thằng Tai tha hồ nghe dạ bẩm, kính thưa, kính xin, kính trình đã lỗ nhĩ luôn. Thằng Tay thoải mái  bốc hốt vơ vét mệt nghỉ.
            Mồm ngập ngừng:
            - Nhưng lỡ bị phát hiện bị người ta cắt lưỡi bẻ nanh, vả cho toe miệng toác mồm thì khốn.
            Tai  cụp xuống:
            - Sợ lúc nào ở đâu cũng phải dỏng lên nghe ngươi ta chửi, cho người ta đổ giận đổ bực vào thì có nước bể đầu.
            Tay run run:
            - Lỡ bị tóm, bị tra còng khóa lúc đó muốn nhúc nhích cũng không được.
            Cả bọn đang hoang mang thì Chân lên tiếng:
            - Đừng sợ, các vị cứ yên tâm làm tới, có tôi đây giỏi chạy giỏi trụ, ngài Sọ đã có ô che, thêm ông Đít đây bám chặt ghế là an toàn.

9- 2016

1 nhận xét:

  1. 30 tháng 7, 2018Facebook: Lê Yến, Vũ Mạnh Hùng and 6 others
    22 tháng 1, 2019
    Tuan Anh Nguyen, Đinh Thị Thanh Điệp and 8 others- 2 Shares
    Hy Vo Logic của quan! Đoàn kết, liên kết để xực. Một bè!
    21-11-22,10L
    Tuong Vu-Quy trình kể đoàn đảng...không chỉ trong vấn đề cái ăn...mà là tất cả.Chúng bắng đầu từ cái:
    NỊNH--MƯU CHƯỚC (GIAN THẦN)= ĐẠT QUYỀN LỰC.

    Trả lờiXóa