ảnh internet
Chuyện
nhiều nơi họp cơ quan giống như họp họ, đủ cả thân tộc nội ngoại, đều là chú
bác anh em con cháu, Tiểu này từng thi hóa:
Kính
thưa bác Sáu bí thư
Anh
Ba chủ tịch thím Tư công đoàn
Dượng
Năm quản lí thị trường
Chị
Bảy kế hoạch đặt vòng nghỉ sinh…
Có huyện từ chủ tịch đến các trưởng
phòng ban đều có dây mơ rễ má bà con. Lại còn chuyện chi bộ họ ta, lấy chuẩn
phát triển là cùng họ, giữ thế đa số để nắm quyền lãnh đạo thôn xã. Nơi có hai
họ giữ thế quyền lực thì nếu họ này nắm
bí thư thì họ kia phải giữ chức chủ tịch, phát triển họ này một thì cũng phải
phát triển họ kia một cho cân bằng lực lượng.
Gần
đây, ông Võ Thành Long, cục trưởng Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có những
bổ nhiệm nhân sự cho hàng loạt người nhà.
Cụ
thể, tháng 3-2015, ông này bổ nhiệm bà Đỗ Thị Phương Ngọc (sinh năm 1970)
- là vợ của mình - giữ chức trưởng phòng Thanh tra số 1 - Cục thuế tỉnh Bà Rịa
- Vũng Tàu. Và, mới đây vào tháng 4-2016, ông Võ Thành Long ký tờ trình
gửi Tổng cục thuế đề nghị bổ sung quy hoạch lãnh đạo cấp cục giai đoạn
2016-2020, cụ thể là chức “phó cục trưởng” với hai người, trong đó có vợ mình.
Chưa
hết, hiện tại ở Cục thuế Bà Rịa - Vũng Tàu còn có nhiều người có quan hệ, họ
hàng, thân thích với ông Long và bà Ngọc.
Chồng trưởng vợ phó, nhiều người cho là chuyện quái nhưng
Tiểu này nghĩ có cái lí của nó.
- Về phương diện quốc tế, nghe đâu ông Oóc-tê-ga làm tổng thống Nicaragua
mười mấy năm rồi, nay lại ra ứng cử và cho vợ đứng chung liên danh làm phó tổng
thống. Chồng tổng thống vợ phó tổng thống còn được thì chuyện chồng trưởng
cục vợ phó cục có gì dữ dội đâu mà ầm ĩ!
- Đây cũng là cách phát huy truyền
thống từ họ vua thời phong kiến đến họ ta rồi nhà ta cầm quyền, có gì lạ đâu!
- Chồng trưởng vợ phó công tư vô một, lúc nào ở đâu cũng làm được cả, vui duyên kiêm
nhiệm vụ, đồng vợ đồng chồng hút của công mới cạn, việc nhà nước là việc nhà ta, gọn huơ!
- Trưởng cục chồng phó cục vợ, hai
cục vô một. Đại tiện!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét