MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

TỌA HƯỞNG KÌ THÀNH

TIỂU TỬ VĂN
 ảnh internet
            Nhà nọ chỉ có một túp lều rách nát, vô ra khốn khổ. Một Việt kiều về thăm quê thấy thương tình  liền đề nghị với xã  để mình giúp xây dựng ngôi nhà tình thương. Xã nhất trí ngay. Xây một thời gian ngắn thì xong.
            Chuẩn bị khánh thành nhà mới, bí thư nhắc chủ tịch cùng đi dự, chuẩn bị một phần quà tượng trưng của đảng ủy ủy ban và một giấy chứng nhận nhà tình thương. Chủ tịch còn bỡ ngỡ thì bí thư cười:
            - Không vậy sao thể hiện sự lãnh đạo quản lí, sự quan tâm sâu sát, phải biết dán nhãn mình lên chứ! Thành tích đấy, làm  rồi biết!
            Trong buổi lễ, được vinh dự mời lên nhận quà và giấy chứng nhận, chủ nhà  lúng túng lắp bắp:
            - Ơn đảng ơn nhà nước ơn đồng chí Việt  kiều, nếu không có sự lãnh đạo sáng suốt và sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của chính quyền thì làm sao tôi có  được căn nhà tình thương mơ ước cả đời này.  Đội ơn đảng ơn nhà nước ơn đồng chí Việt kiều, xin khắc cốt ghi tâm, đến chết không quên.
            Chủ tịch gật gù phục bí thư cao kiến.

3- 2016

1 nhận xét: