TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
ảnh internet

Nhà gấu oan ức đau đớn kêu kiện. Tưởng
chuyến này beo ác kia sẽ bị lão cọp mần
thịt ai ngờ chỉ bị gọi vào kiểm điểm nhẹ
nhàng, nhắc nhở qua loa rồi cho lui chuẩn bị tiếp tục nhận trọng trách mới.
Thấy beo chẳng những không sứt cọng lông lại càng được tin tưởng trọng dụng,
cọp con thắc mắc thì chúa cọp bảo:
- Bọn beo thế mới xứng đáng là tay chân tin cậy. Ta đây
cai trị rừng bằng nanh vuốt, lấy máu để răn đe khuất phục muôn loài. Muôn loài
oán hận ta đến tấn xương tủy, ta biết điều đó nên không thể mềm lòng tha thứ
loài nào cả. Khỏi cần phải rõ tội lệ, chẳng
cần đấy đủ bằng chứng, cứ nghi là cứ việc khử, mạnh tay tiêu diệt, giết lầm còn
hơn bỏ sót. Trong chuyện này, thằng beo là đứa được việc hơn hết.
3-2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét